‘Bệnh viện bao xe về quê ăn Tết tôi mừng quá’

(PLO)- Đó là chia sẻ của các bệnh nhân, người nhà… khi được Bệnh viện Đà Nẵng bố trí xe miễn phí chở về quê đón Tết.

Ngày 31-1, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình xuân Kỷ Hợi”, chở hàng chục bệnh nhân và người nhà ngụ Quảng Nam, Quảng Ngãi về quê đón Tết.

Hàng chục bệnh nhân về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình của Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Hồ hởi xách hành lý về quê nhà Quảng Ngãi, bà Nguyễn Thị Mẫn (45 tuổi) nghẹn ngào: “Sáu tháng nhập viện tôi mới về nhà được một lần thôi, giờ được về đón Tết bằng xe của bệnh viện mà vui quá”.

Bà Mẫn bị viêm tủy sống, theo điều trị nội trú tại Bệnh viện Đà Nẵng nửa năm nay. Cứ tưởng phải ăn Tết trên giường bệnh, nỗi nhớ gia đình, nhớ Tết nhắc đến lại chực trào nước mắt.

Còn anh Võ Thanh Tùng (35 tuổi, quê huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) nhập viện hơn một tuần nay vì bị tai nạn chấn thương vùng mặt. Sau khi điều trị, đến nay vết thương đỡ hơn, được các bác sĩ cho xuất viện về quê nhưng lại vô cùng ái ngại khi nghĩ đến cảnh chen chúc trên xe khách.

“Bệnh viện bao xe về quê ăn Tết tôi mừng quá. Sau Tết ra lại Đà Nẵng tái khám”, anh Tùng nói vội trước khi bước lên chuyến xe nghĩa tình, tâm trí hướng về quê nhà với cái Tết sum vầy.

Những phần quà nhỏ nhưng thể hiện nghĩa cử lớn của tập thể Bệnh viện Đà Nẵng cũng theo các bệnh nhân về quê, vì một cái Tết đoàn viên. Ảnh: TẤN VIỆT

Được biết, chương trình Chuyến xe nghĩa tình của Bệnh viện Đà Nẵng năm nay đưa hàng chục bệnh nhân, người nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê trên chuyến xe miễn phí, ấm áp tình người.

Chương trình ưu tiên cho người bệnh hiểm nghèo, người bệnh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có sự giới thiệu của các Khoa, phòng thuộc Bệnh viện Đà Nẵng.

Trên năm chuyến xe nghĩa tình lăn bánh trong hai ngày 31-1 và 1-2, các hàng ghế trống vẫn chờ sự đăng ký, giới thiệu của người nhà bệnh nhân và các y, bác sĩ. Những phần quà nhỏ nhưng thể hiện nghĩa cử lớn của tập thể Bệnh viện Đà Nẵng cũng theo các bệnh nhân về quê, vì một cái Tết đoàn viên.

“Mục đích, yêu cầu là phải tạo sự gần gũi giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Tạo môi trường để đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động hướng về người bệnh, giúp nâng cao sự hài lòng của người bệnh khi đến điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, giúp người bệnh quên đi nỗi đau bệnh tật, góp phần giảm chi phí sinh hoạt điều trị, đồng thời giúp người bệnh đỡ phải vất vả, đảm bảo sức khỏe khi về quê đón Tết cổ truyền”, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, tâm sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.