Bệnh nhi ung thư vui đón trung thu tại 'xóm trọ' của các em ở TP Thủ Đức

(PLO)- Tại xóm trọ bệnh nhi ung thư tại TP Thủ Đức những ngày cận trung thu rộn rã tiếng cười nói vui vẻ, rước đèn, phá cỗ của các em.

Video: Bệnh nhi ung thư vui đón trung thu tại 'xóm trọ' ở TP Thủ Đức

Tối 27-9, Các bệnh nhi ung thư được phụ huynh đưa đến từ rất sớm để vui tết trung thu, rước đèn và phá cỗ.

trung-thu-cho-benh-nhi-ung-thu8.JPG
Hơn 200 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu TP Thủ Đức được nhận quà và vui chơi nhân dịp Tết trung thu. Ảnh: VÕ THƠ
trung-thu-cho-benh-nhi-ung-thu.JPG
Dịp này, 19 bé có ngày sinh trong tháng 9 cũng được tổ chức sinh nhật và được nhận quà theo ý thích. Ảnh: VÕ THƠ
trung-thu-cho-benh-nhi-ung-thu3.JPG
Em nhỏ lần đầu tiên được mẹ đưa đi chơi trung thu cùng các bạn trong xóm trọ. Ảnh: VÕ THƠ
trung-thu-cho-benh-nhi-ung-thu6.JPG
Theo anh Lê Văn Hải, người tổ chức chương trình, những chiếc lồng đèn, quà tặng cho các bé các do các nhà hảo tâm, các đơn vị, cá nhân chung tay, hỗ trợ. Có nhiều cô, chú không ngại đường xa để đến chung vui với các bé. Ảnh: VÕ THƠ
trung-thu-cho-benh-nhi-ung-thu2-1408-5139.jpg
Đến tham gia cùng với các bé, ca sĩ - diễn viên Trương Quỳnh Anh cho biết nhờ anh Hải kết nối, chị biết đến các em nhỏ ở xóm trọ."Đây là một chương trình rất ý nghĩa nên dù bận tôi cũng sắp xếp thời gian đến chung vui cùng các bé. Khi đến đây nhìn các con vui vẻ, tôi vừa xúc động vừa mừng vì các con có dịp vui chơi cùng các bạn..."- Quỳnh Anh chia sẻ. Ảnh: VÕ THƠ
trung-thu-cho-benh-nhi-ung-thu4.JPG
Có em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ chờ đến cuối chương trình để được rước đèn, phá cỗ. Ảnh: VÕ THƠ
trung-thu-cho-benh-nhi-ung-thu1-8827-3006.jpg
Trước đây đa phần đều đón trung thu ở bệnh viện, khi nghe tin được phá cỗ, rước đèn ở xóm trọ, em Ngọc Hiếu giục mẹ đưa đi từ sớm. "Chồng tôi mất khi cháu được hai tháng, đến năm lớp 1 thì cháu phát hiện ung thư phải nghỉ học. Cháu rất thích học và có ước mơ trở thành lính cứu hỏa"-phụ huynh em Ngọc Hiếu chia sẻ. Ảnh: VÕ THƠ
trung-thu-cho-benh-nhi-ung-thu10-3340-1824.jpg
Điều ước đêm trung thu của Ngọc Hiếu. Ảnh: VÕ THƠ
trung-thu-cho-benh-nhi-ung-thu9.JPG
Những em nhỏ vui mừng với 'chiến lợi phẩm' sau khi phá cỗ. Ảnh: VÕ THƠ
Bữa tiệc sinh nhật đặc biệt tại xóm trọ bệnh nhi ung thư

Bữa tiệc sinh nhật đặc biệt tại xóm trọ bệnh nhi ung thư

(PLO)- Trong xóm trọ bệnh nhi ung thư tại TP Thủ Đức, mỗi cuối tháng, những bé có ngày sinh trong  tháng lại được tổ chức sinh nhật tập thể. Dịp này, xóm trọ thêm náo nhiệt, những tiếng tiếng cười, tiếng hát như xua đi những lo toan vì bệnh tật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.