Bệnh nhân ung thư: “Phải khỏe mạnh còn về với con chứ!“

(PLO) - “Hồi nhỏ giờ đâu biết son môi, má hồng là gì đâu. Đi đám cưới thì nhờ người ta quẹt quẹt cho chút xíu, từ hồi vào viện điều trị tóc rụng hết đầu trọc lóc thì càng chịu. Mà phụ nữ ai chẳng muốn xinh đẹp…”

Chị là Dương Thị Cẩm Hương, bệnh nhân đang điều trị ung thư vú tại bệnh viện Ung bướu TP HCM. Hôm nay chị phải tới sớm để tham dự chương trình “Makeup your life – Điểm tô niềm hi vọng”.

Phải khỏe mạnh để về với con

Vài ba hôm trước, chị Cẩm Hương nghe người ta mời đến dự chương trình làm đẹp, được trang điểm, được tặng mỹ phẩm chị và mấy chị em vui lắm. Hôm nay, dù biết chương trình 2h mới bắt đầu nhưng chị Hương đã tới trước cả tiếng đồng hồ.

Chị là Dương Thị Cẩm Hương: "Phải điều trị khỏe mạnh để sớm về với con"

Chị Hương ngồi im lặng cười hiền, tay xoa xoa cái đầu đã trơn nhẵn không còn cọng tóc. Chỉ 10 ngày xạ trị thôi, mái tóc đen nhánh chưa một lần uốn nhuộm dài tới tận thắt lưng đã rụng sạch.

Lúng túng cầm cây kẻ mắt, chị học theo chuyên gia đã hướng dẫn trước đó viền theo đường chân mày cũng đã rụng còn lưa thưa sợi, chị bảo: “Thấy mấy cô làm dễ, mà mình làm khó quá hen?”

“Vú đã cắt, mấy nữa sẽ tiếp tục điều trị ung thư tuyến giáp”, chị nói giọng nhẹ bẫng. Năm nay chị mới 39 tuổi. Chị có một bé gái 9 tuổi. Chồng chị mất đã lâu, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn. Từ hồi chị vào TP HCM chữa bệnh, nhà chẳng còn ai, chị đành gửi con vào nhà trẻ. Bao nhiêu tiền tích cóp một thời son trẻ chị để lại cho con, mỗi tháng 2 triệu nhờ các cô chăm sóc.

“Mình phải sống, phải khỏe mạnh để còn về với con”, chị kể vậy!

Thầy thuốc tốt nhất là chính mình

Ngồi bần thần mãi trước bộ mỹ phẩm nhưng chị Nguyễn Thị Tiến (Bình Phước) chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chị bảo chị làm rẫy, quanh năm suốt tháng gắn bó với ruộng vườn, 35 tuổi nhưng chị chưa từng sở hữu một cây son môi cho riêng mình.

Nụ cười rạng rỡ của những nữ bệnh nhân đang điều trị ung thư

Một chuyên gia trang điểm tới nhẹ nhàng hướng dẫn chị các bước dưỡng da, trang điểm, kẻ mày, son môi…Người bạn ngồi kế bên thấy vậy xuýt xoa: “Ủa mấy cái đốm tàn nhang hết rồi nè, cô Tiến xinh quá”, chị cười, khuôn mặt bừng sáng.

Chị Hương, chị Tiến và những người phụ nữ tới tham dự chương trình đều là những bệnh nhân ung thư đang điều trị tại đây. Người mới trên dưới 30, có người tóc đã điểm bạc, có người đội tóc giả tới. Họ chăm chú lắng nghe, những bàn tay ngượng nghịu bởi lần đầu hoặc đã lâu lắm rồi mới lại cầm tới thỏi son, hộp phấn, kem dưỡng…

Bác sỹ Trần Nguyên Hà -  Trưởng khoa nội 4 Bệnh viện Ung bướu TP HCM chia sẻ thầy thuốc tốt nhất của những người bệnh là chính mình. Chỉ khi tự tạo cho mình cuộc sống tích cực: trang điểm, đi chơi cùng bạn bè…tinh thần lạc quan mới đủ sức khỏe điều trị, chống chọi lại bệnh tật. Chính bản thân ông đã từng chứng kiến, có những bệnh nhân của mình sống được thêm 20 năm, sống rất tốt.

Phụ nữ sinh ra vốn là để xinh đẹp và yêu thương!

Chiều 12-10, tại khu xạ trị gia tốc, bệnh viện Ung bướu TP HCM đã diễn ra chương trình “Makeup your life – Điểm tô niềm hi vọng” lần thứ 4.

Bệnh nhân ung thư: “Phải khỏe mạnh còn về với con chứ!“ ảnh 3
Bác sỹ Trần Nguyên Hà -  Trưởng khoa nội 4 Bệnh viện Ung bướu TP HCM

Chương trình có sự tham gia của bác sỹ Trần Nguyên Hà -  Trưởng khoa nội 4 Bệnh viện Ung bướu TP HCM, MC Thảo Vân, ca sỹ Phương Mỹ Chi cùng các chuyên gia trang điểm đến từ AmorePacific.

Chương trình nhằm mang đến những niềm vui từ chính nơi các chị em đang từng ngày, từng giờ chiến đấu với bệnh tật bằng những món quà làm đẹp đồng thời tôn vinh những người phụ nữ mạnh mẽ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

__________

Bệnh ung thư là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Hiểu được nỗi lòng của những người đang mang trong mình căn bệnh này, chiến dịch Makeup your life tại Hàn Quốc đã mang đến món quà tinh thần ý nghĩa tới hơn 8.000 bệnh nhân tại Hàn Quốc, Trung Quốc. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong Đông Nam Á được lựa chọn để tổ chức chương trình này. Ngoài được tặng những bộ sản phẩm mỹ phẩm cao cấp, các bệnh nhân còn được các chuyên gia trang điểm, dạy cách trang điểm làm đẹp.

 

Dưới đây là một số hình ảnh:

Chị Nguyễn Thị Tiến trước và sau khi trang điểm: "Răng bị hỏng nhưng đang xạ trị nên tui hong đi trồng được"

Diễm Hân thay mẹ đến chương trình: "Má vừa vô hóa chất nên đi không nổi, em đi học về trang điểm cho mẹ"

Nụ cười của những nữ bệnh nhân bên chuyên gia trang điểm

Ca sỹ Phương Mỹ Chi hát và trao quà tặng cho chương trình

Phụ nữ ai chẳng muốn xinh đẹp

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.