Bệnh nhân mà người nhà xin về chờ chết đã được cứu sống

(PL)- Ngày 25-9, BS Lương Quốc Chính,  khoa Cấp cứu A9 BV Bạch Mai (Hà Nội), cho biết trường hợp nam bệnh nhân TVD (53 tuổi, quê ở Hưng Hà, Hưng Yên), người có nguy cơ tử vong 90% và đã được gia đình xin về nhà chờ chết vì tưởng không qua khỏi, hiện bình phục rất tốt và sắp ra viện.

Theo BS Chính, trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16-9, BV Đa khoa khu vực Hưng Hà, Hưng Yên chuyển bệnh nhân D. lên khoa Cấp cứu A9 BV Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, sốt cao 39 độ C… Bệnh nhân đã được đặt ống nội khí quản và thở máy.

Người nhà cho biết trước khi vào khoa Cấp cứu A9 khoảng chín giờ, bệnh nhân đột ngột hôn mê sâu và được gia đình đưa vào cấp cứu tại BV Hưng Hà. Tại đây, bệnh nhân đã được chụp cắt lớp sọ não, kết quả hình ảnh cho thấy: Chảy máu dưới nhện, chảy máu não thất và giãn não thất cấp. Dựa vào tình trạng lâm sàng, phim chụp cắt lớp vi tính sọ não và phim chụp cắt lớp vi tính đa dãy, các bác sĩ BV Bạch Mai chưa thấy tổn thương dị dạng mạch máu não vỡ. Với kết quả lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh này, thường bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao (có thể tới 90%).

Lúc này, gia đình cũng rất hoang mang sau khi được bác sĩ giải thích về tình hình bệnh tật của người bệnh và sau một thời gian ngắn thảo luận, gia đình đã thống nhất xin cho bệnh nhân về nhà để chết.

Về phía các bác sĩ BV Bạch Mai, nhận thấy mặc dù bệnh nhân có tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao nhưng mạch và huyết áp của bệnh nhân vẫn ổn định, đồng tử hai bên còn khá tốt, các bác sĩ đã quyết định nói chuyện và động viên gia đình để bệnh nhân lại điều trị với phương châm còn nước còn tát để có được cơ hội cứu sống bệnh nhân, đồng thời nói để gia đình hiểu và chấp nhận việc bệnh nhân ở lại điều trị có thể tử vong tại bệnh viện.

Sau đó, gia đình bệnh nhân D. đã quyết định để bệnh nhân lại điều trị. Lập tức, kíp mổ đã phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài để cấp cứu khẩn cấp. Một ngày sau, ý thức bệnh nhân cải thiện rõ, mặc dù còn chậm chạp nhưng có thể làm theo lệnh.

Theo BS Chính, dự kiến trong tuần tới, bệnh nhân có thể sẽ hồi phục hoàn toàn và về đoàn tụ với gia đình. Kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của gia đình người bệnh và nhân viên y tế khoa Cấp cứu A9 và khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Bạch Mai.

“Đây không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất. Trước đây, đã có không ít trường hợp bệnh nhân nặng, gia đình có ý định xin về để chết nhưng nhờ sự tư vấn, khuyên răn và động viên, gia đình đã để bệnh nhân lại điều trị và bệnh viện đã cứu sống thành công” - BS Chính cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.