Bệnh nhân ấm lòng với phiên chợ 0 đồng sau 2 năm tạm ngưng do COVID-19

(PLO)- Bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện TP Thủ Đức được mua nhiều mặt hàng thiết yếu, thực phẩm… mà không phải trả tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 26-6, Bệnh viện (BV) TP Thủ Đức (TP.HCM) khai mạc phiên chợ 0 đồng lần thứ 7 với chủ đề “Chia sẻ yêu thương – Cho đi là còn mãi”.

Sau 2 năm tạm ngưng do dịch COVID-19, phiên chợ 0 đồng của BV nói trên chính thức hoạt động trở lại.

TS-BS Vũ Trí Thanh, Phó Giám đốc điều hành BV TP Thủ Đức, cho biết song song phát triển chuyên môn kỹ thuật, BV luôn chú trọng công tác an sinh xã hội. Đặc biệt là các hoạt động chăm lo sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh nhân nghèo đang mua hàng tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bệnh nhân nghèo đang mua hàng tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Mô hình phiên chợ 0 đồng là sáng kiến của tập thể nhân viên y tế BV TP Thủ Đức và được thực hiện từ đầu năm 2018. Mô hình này đã được nhân rộng đến nhiều địa phương trong và ngoài TP Thủ Đức. Phiên chợ 0 đồng góp phần chăm lo đời sống bệnh nhân nghèo và những hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, không nơi nương tựa” – TS-BS Thanh cho biết thêm.

Theo TS-BS Thanh, tại phiên chợ 0 đồng, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại BV TP Thủ Đức được mua hàng hóa thiết yếu, thực phẩm… với giá 0 đồng được bày bán tại 35 gian hàng.

“Điều cho đi thì nhỏ bé nhưng nhận về lại lớn lao. Đó chính là sự yêu thương, sẻ chia để thấy cuộc sống vẫn luôn có nhiều điều tốt đẹp. Trong suốt thời gian qua, phiên chợ 0 đồng tại BV TP Thủ Đức luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều đơn vị, mạnh thường quân và nhóm tình nguyện viên. BV xin tri ân những tấm lòng cao đẹp này” – TS-BS Thanh chia sẻ.

Tại phiên chợ 0 đồng, mỗi bệnh nhân khó khăn sẽ được BV tặng 14 phiếu để chọn mua 14 mặt hàng bất kỳ với giá 0 đồng. Bên cạnh đó, BV còn tổ chức gian hàng thư pháp, trò chơi dân gian, tư vấn dinh dưỡng, cắt tóc và gội đầu miễn phí cho bệnh nhân… Đặc biệt, BV tổ chức bán đấu giá 3 bức tranh nhằm gây quỹ “Chương trình nồi cháo yêu thương” để tặng những suất cháo cho bệnh nhân nghèo vào 6 giờ chủ nhật hàng tuần.

Cầm trên tay nhiều mặt hàng gồm sữa, bánh, trái cây, kem đánh răng…, bà Nguyễn Thị Hai (58 tuổi, ở TP Thủ Đức) vui mừng nói: “Tôi đang điều trị bệnh thận tại BV TP Thủ Đức. Hôm nay tôi được mua bao nhiêu thứ mà không tốn đồng nào. Vui lắm!”.

Tương tự, ông Võ Thanh Hùng (52 tuổi, ở TP Thủ Đức) cũng rất vui khi mua được nhiều mặt hàng thiết yếu, thực phẩm mà không phải mất tiền. “Tôi còn được các cháu cắt tóc gọn gàng. Chưa hết, tôi còn được chụp hình lưu niệm với bác sĩ, điều dưỡng đang điều trị cho mình tại BV này” – ông Hùng trải lòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.