Bé trai bị bỏ rơi ven đường, rốn chưa cắt hoại tử ở TP.HCM

(PLO)- Bé được người dân phát hiện vào đêm tối, không có đồ đạc cá nhân và thông tin liên hệ. 

Ngày 4-6, bé được người dân phát hiện bị bỏ rơi ở ven đường tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Bé cân nặng khoảng hơn 2,5 kg, sức khỏe yếu với tình trạng rốn chưa được cắt, đã bốc mùi hôi hoại tử và có dấu hiệu nhiễm trùng. Bé không có đồ đạc cá nhân cũng như thông tin liên hệ. Người dân đã báo công an xã và cùng đưa bé vào Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố vào lúc giữa đêm.

Bé trai đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chăm sóc. Ảnh: BVCC

“Trong suốt hơn ba năm làm nghề, em chưa gặp một ca nào như thế này. Tua trực hôm ấy cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng rất thương tâm như vậy. Nhưng thật kỳ diệu, em bé sơ sinh vẫn sống, dù trong môi trường đường xá đêm mưa lạnh lẽo rất bẩn. Có thể mẹ bé đã sanh từ trưa nắng rồi đợi đêm khuya mang ra bỏ giữa đường...", điều dưỡng Đinh Anh Dũng khoa Cấp Cứu xót xa chia sẻ.

Sau gần một tuần điều trị tại khoa Sơ Sinh, tình trạng nhiễm trùng rốn và toàn thân của bé đã cải thiện. Bé được sưởi ấm, tập bú sữa tốt, lanh lợi và ổn định sức khỏe dần.

Bệnh viện và chính quyền địa phương đã và đang cử người theo dõi tình hình và tìm người thân của bé.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.