Bé trai 5 tuổi bị ong vò vẽ đốt 15 mũi nguy kịch, suy đa tạng

(PLO)-  Sau 8 giờ giữ tại nhà theo dõi và sơ cứu bằng lá môn, vôi trầu, bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc và suy đa tạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, BS CK2 Lê Vũ Phượng Thy, trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực - Chống Độc BV Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) cho biết các bác sĩ vừa nỗ lực cứu chữa bé trai LGB (5 tuổi, sống ở quận Bình Tân) bị ong vò vẽ đốt nguy kịch.

Theo bệnh sử, cách đây một tháng, bé bị tổ ong vò vẽ trước vườn nhà chích 15 mũi khắp các bộ phận đầu, lưng, mông, mi mắt. Sau khi bị ong chích, bé có biểu hiện nôn ói, tiêu lỏng, tiểu ít, khó thở, sưng vết chích rồi dần mê man, sưng phù mi mắt. Bé được người nhà sơ cứu giảm đau tại chỗ bằng lá môn, vôi trầu và được đưa đến bệnh viện sau 8 giờ.

Tại bệnh viện, bé có biểu hiện đừ, môi tái, oxy máu thấp, tay chân mát lạnh, mạch nẩy mờ khó bắt, huyết áp tụt nghiêm trọng khó đo, vàng da vàng mắt... Bé được điều trị theo phác đồ bị sốc phản vệ, đặt nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, kháng viêm mạnh toàn thân, kháng dị ứng nhưng cơ bản vẫn chưa khống chế được độc tố và tình trạng suy đa tạng tiến triển nhanh chóng.

Bé có dấu hiệu suy gan thận, chức năng tim bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rối loạn đông máu, tổn thương phổi rất nặng, thở máy và trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, buộc phải chỉ định khẩn chạy máy oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ECMO. Các bác sĩ nhận định trường hợp này chỉ chậm một chút là ngừng tim nếu không hỗ trợ ECMO kịp thời.

Bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt 15 mũi đã qua nguy kịch. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt 15 mũi đã qua nguy kịch. Ảnh: BVCC

Sau khi được điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi đang dần cải thiện, được cai ECMO sau hơn nửa tháng và rút ống nội khí quản ổn định. Sau một tháng điều trị, tình trạng suy đa tạng cải thiện tốt, tổn thương phổi đang dần ổn định trở lại.

Theo BS Thy, thông thường mức độ nặng do ong đốt tùy thuộc vào số lượng vết đốt. Đối với người lớn, khi ong đốt hơn 30 nốt sẽ gây sốc phản vệ, tổn thương gan thận, nhưng trẻ em thì chỉ cần hơn 10 vết đốt đã có thể dẫn đến sốc, tổn thương đa cơ quan, tán huyết, suy thận cấp thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Đối với vết ong chích, độc tố xuất phát từ mũi kim, vì vậy khi bị ong chích cần lấy ngay mũi kim ra ngoài. Thứ hai, nên rửa sạch vết ong chích bằng xà phòng, lấy mũi kim ra và chườm lạnh để giảm đau tại chỗ. Riêng với người có cơ địa như viêm da, dị ứng khi da nổi mẩn đỏ và có dấu hiệu khó thở sau khi bị ong chích nên đưa ngay đi bệnh viện. Tuyệt đối không châm kim cho máu chảy ra hay đắp các loại thuốc lá không rõ nguồn gốc vì có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh.

Trường hợp bệnh nhi được giữ tại nhà nên khi đến bệnh viện đã ở trong tình trạng sốc sâu, suy đa tạng, phụ huynh cần lưu ý đưa trẻ đến cơ sở y tế sau khi bị đốt, đặc biệt là khi có các dấu hiệu bất thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.