Bé sơ sinh thoát chết nhờ ngo ngoe cánh tay trong đêm

(PLO)- Bé trai bị bỏ rơi còn đỏ hỏn, dây rốn vẫn còn ướt, nằm cạnh gốc cây may mắn được chàng trai trẻ phát hiện trong đêm tối nhờ bé ngo ngoe cánh tay lên như cầu cứu.

Bé trai cân nặng 3,3 kg, hiện được tạm thời chăm sóc tại Trạm Y tế xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Trước đó, bé được phát hiện vào lúc hơn 8 giờ tối 25-3. Anh Phan Nguyễn Trí Dũng, 21 tuổi, xã Xuân Thới Thượng, người nhặt được bé, kể lại: Tối 25-3 anh ra cổng số 3 Khu di tích Ngã Ba Giồng chơi thì nghe tiếng trẻ khóc. Ban đầu anh tưởng là tiếng mèo kêu vì tiếng khóc chỉ ré lên rồi tắt. Nghi ngờ, anh Dũng dùng đèn pin điện thoại rà quanh thì phát hiện dưới gốc cây gần đó có một bàn tay nhỏ xíu đưa lên nên vội chạy lại.

Người dân quyên góp tiền chăm sóc cho bé. Ảnh: HOÀNG LAN

Trước mắt anh là một bé sơ sinh được quấn trong chiếc áo ấm màu đen, đặt nằm trên tấm áo mưa dưới nền gạch. Bồng đứa bé lên và giở lớp áo ra, anh thấy trên người bé vẫn còn máu nên rất hoảng sợ, liền gọi điện thoại báo cho Công an xã Xuân Thới Thượng.

Sau đó, công an xã tới cùng anh Dũng đưa bé về trạm y tế xã chăm sóc. “Từng nghe nhiều vụ em bé bị bỏ rơi nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một em bé sơ sinh. Em bé người vẫn còn dính máu, dây rốn còn ướt và được buộc chỉ, có lẽ chỉ mới vừa sinh. Lâu lâu bé mới khóc lên được một tiếng yếu ớt rồi im bặt. Lúc đó tôi hoảng quá, chỉ sợ bé không qua nổi vì trời tối rất lạnh, người bé lại tím tái" - anh Dũng bộc bạch.

Cũng theo anh Dũng, nếu lúc đó không có tiếng khóc và cánh tay nhỏ xíu ngo ngoe thì có lẽ anh đã không thấy bé.

Một phụ nữ bán hàng ở chợ mua tặng bé chiếc tủ đựng đồ sơ sinh được cho, tặng. Ảnh: HOÀNG LAN

"Có lẽ do tôi và bé có duyên với nhau nên mới thấy được nhau. Lúc đó cổng khu di tích rất tối, nhiều người chạy bộ tập thể dục nhưng không một ai phát hiện ra bé cả" - anh Dũng chia sẻ.

Sau khi được đưa về trạm y tế xã chăm sóc, bé trai đã dần hồng hào, bú tốt. Một cán bộ phường cho biết bé đang được chăm sóc tạm thời tại trạm y tế xã và làm các thủ tục cần thiết để gửi vào cơ sở bảo trợ xã hội của TP hoặc làm thủ tục nhận nuôi con nuôi theo luật quy định.

Xã cũng đã phát loa thông báo cho gia đình bé đến nhận con, cháu nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin nào về người nhà của bé.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.