Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng mẩu giấy 'nhờ nuôi dưỡng nên người'

(PLO)- Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Long Hòa kèm theo mẩu giấy cho con, mong nhà chùa nuôi giúp bé.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, thông tin từ UBND Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết một cháu bé vừa được người dân phát hiện bỏ rơi trước cổng chùa.

Theo đó, vào lúc 19h10 phút ngày 21-12, tại cổng chùa Long Hòa, ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa, bé trai cân nặng 2,5kg, khoảng 1 tháng tuổi, sức khỏe bình thường.

bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa Long hòa
Bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi đang được các sư cô ở chùa Long Hòa chăm sóc. Ảnh: HT

Thời điểm phát hiện, cháu bé mang áo dài tay, đầu đội mũ và được quấn bằng một chiếc khăn.

Cạnh bé trai có một tờ "giấy cho con" ghi tên người mẹ là NTNH, hiện là sinh viên, do hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi con và tiếp tục đi học nên gửi bé nhờ các sư cô tại chùa nuôi dưỡng nên người.

Trong giấy, người mẹ còn ghi sẽ không nhận lại con, mong các sư cô nuôi giúp và đừng gửi bé đi nơi khác.

Hiện UBND xã Mỹ Thạnh đã giao cháu bé cho các sư cô ở chùa Long Hòa tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời thông báo tìm lại người thân cho bé.

Chúng tôi đã từng có nhiều bài viết phản ánh về những đứa trẻ bị bỏ rơi, khi lớn lên phải quay quắt đi tìm nguồn cội. Những người mẹ vì rơi vào hoàn cành ngặt nghèo mà bỏ rơi con, sau đó đã phải đi tìm con trong ray rứt suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng, không phải trường hợp nào họ cũng tìm lại được núm ruột của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.