Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng tờ giấy nhắn của người mẹ

(PLO)- Bé gái nặng 3,2 kg bị bỏ rơi trước cổng một nhà dân ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, Hà Trung (Thanh Hóa) với tờ giấy để lại cùng dòng chữ "nhờ gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng bé nên người".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-10, UBND xã Hà Long (Hà Trung, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé gái bị bỏ rơi trước cổng một nhà người dân ở địa phương.

Thông báo nêu rõ, theo quy định của pháp luật, nếu không tìm được người thân đến hết ngày 9-10, UBND xã Hà Long sẽ làm các thủ tục cho nhận con nuôi hoặc đưa vào cơ sở chăm nuôi bé theo quy định.

Trước đó, đêm 3-10, bà Nguyễn Thị Uy, ngụ ở thôn Gia Miêu (Hà Long, Hà Trung) phát hiện một giỏ nhựa đặt trước cổng của gia đình, bên trong giỏ có một bé gái sơ sinh được quấn chăn cùng quần áo, bình sữa...

Bé gái sơ sinh nặng 3,2 kg đang được gia đình bà Uy chăm sóc sau khi bị bỏ rơi. Ảnh: Người dân cung cấp

Bé gái sơ sinh nặng 3,2 kg đang được gia đình bà Uy chăm sóc sau khi bị bỏ rơi. Ảnh: Người dân cung cấp

Bà Uy sau đó còn thấy một tờ giấy với nội dung: “Con sinh ngày 26-9-2022, mẹ không đủ điều kiện nuôi nên nhờ gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng bé nên người”.

Bà Uy đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Sau đó, Công an xã Hà Long đã tiến xác minh tìm thân nhân bé gái, đồng thời phối hợp với cán bộ y tế xã đưa bé đến Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung kiểm tra sức khỏe.

Tờ giấy với nội dung: "Con sinh ngày 26-9-2022, mẹ không đủ điều kiện nuôi nên nhờ gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng bé nên người”. Ảnh: Người dân cung cấp

Tờ giấy với nội dung: "Con sinh ngày 26-9-2022, mẹ không đủ điều kiện nuôi nên nhờ gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng bé nên người”. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo UBND xã Hà Long, hiện sức khỏe bé gái đã ổn định với cân nặng 3,2 kg, chính quyền xã tạm thời giao cho gia đình bà Uy cùng con gái chăm sóc và nuôi dưỡng bé gái.

Những ngày qua, UBND xã Hà Long cũng đã phát đi thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương cũng như thông báo bằng văn bản về việc ai là thân của cháu bé đến UBND xã Hà Long để làm các thủ tục nhận lại con.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.