Bé gái 11 tuổi nghỉ học, kiếm tiền nuôi cha

(PL)- Đã 11 tuổi nhưng bé Nguyễn Hồng Thanh chỉ nặng 20 kg. Hằng ngày, Thanh vẫn phải hì hục lội bùn bẻ sen bán kiếm tiền nuôi cha bệnh tật.

Ngày trước, bé Thanh được cha mẹ cho đi học lớp 1 ở Cà Mau, sau đó mẹ bỏ đi, cha đưa Thanh lên cắm dùi tại một căn chòi trên khoảnh đất sau một bãi xe đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM. Từ ngày nghỉ học đến nay, ngày nào Thanh cũng mang quyển sách Tiếng Việt lớp 1 của mình ra đọc đi đọc lại các bài học cũ. Bạn bè trong xóm thấy Thanh ham học nên dạy thêm, nhờ vậy mà giờ đây Thanh đã có thể đọc chữ trôi chảy và viết được chữ rất đẹp.

Bốn năm nay ông Nguyễn Văn Thành (45 tuổi, cha của Thanh) phải chịu sự đau đớn từng cơn do căn bệnh viêm xương dẫn đến teo cơ hai chân hoành hành. Đôi chân ông Thành yếu ớt, đôi khi đi phải nhờ đến gậy. Cuộc sống của hai cha con bây giờ đều dựa vào Thanh. Đôi chân bé xíu, dáng người mảnh mai Thanh chăm chỉ lặn lội dưới bùn đều đặn mỗi ngày chỉ có thể hái được 25 cành sen với giá 2.000 đồng/cành và kiếm được 40.000-50.000 đồng.

Bé Nguyễn Hồng Thanh thường lấy sách ra đọc và tập viết vào những lúc rảnh để thỏa niềm khát khao đến trường. Ảnh: PHI PHỤNG

Nguồn nước dùng cho tắm giặt và sinh hoạt thường ngày của cha con ông Thành là vũng nước trước nhà được dẫn từ ruộng vào. Việc không có nguồn nước sạch sử dụng, lội bùn hái sen, tiếp xúc nước bẩn nên chân Thanh thường xuyên bị nổi mẩn ngứa và ghẻ.

Bà Trương Thị Minh Tín, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B, cho biết: “Hoàn cảnh của hai cha con bé Hồng Thanh phường cũng đang theo dõi. Hiện tại, phường Bình Trị Đông B không còn hộ nghèo. Tất cả hộ nghèo trước đây đã được hỗ trợ xây nhà tình thương hết rồi. Hai cha con ông Thành là dân nơi khác tới đây sinh sống. Thời gian qua, tôi cũng đã vận động và hỗ trợ gạo, quà bánh… cho hai cha con họ. Đồng thời, tôi cũng đã báo cáo lên quận, lên kế hoạch bằng mọi cách để hỗ trợ những người dân vô cư nơi đây về lại địa phương hoặc đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội nếu họ muốn, chờ quận có lệnh là triển khai kế hoạch. Tôi cũng đang tìm hiểu thêm để giúp bé Thanh được đi học chữ hoặc học cái nghề để sau này bé không rơi vào hoàn cảnh xấu”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.