Bé Bình An con trai sản phụ từ chối điều trị ung thư xuất viện

(PLO) - Sau gần hai tháng điều trị, bé Bình An đã tự thở được, lên cân đều đặn và được xuất viện vào sáng 15-7.

Ngày 15-7, thông tin từ Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương, Hà Nội cho biết hôm nay bé Đỗ Bình An, con trai sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, Lý Nhân, Hà Nam), mắc ung thư giai đoạn cuối sẽ được xuất viện.

Sau gần hai tháng được chăm sóc đặc biệt, bé Bình An đã có thể ra viện với sức khỏe tốt, tăng gần một kg so với khi vừa chào đời (khi mới sinh bé nặng 1.500gr, đến 14-7 đã được 2.400gr)

Theo TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, BV Phụ sản Trung ương, hiện Bình An đã tự thở được, không còn sử dụng thêm các thuốc điều trị ngoại trừ Vitamin và vi chất. Liên tục 15 ngày không có cơn ngưng thở, tím tái. Bé tự bú được và tăng cân đều đặn, phản xạ sơ sinh bình thường, thị giác, thính giác, thần kinh chưa có biểu hiện bất thường, bệnh lý nào.

“Hiện bé đã nặng 2.400gr, đủ điều kiện để về với gia đình. Chị Liên sẽ được đưa tới viện để đón con trai”, TS Trác nói.

 Chị Liên lần đầu được gặp con tại BV Phụ sản Trung Ương.

Bé Bình An được chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 22-5, khi mới 31 tuần. Khi vừa chào đời bé khóc rất to, là dấu hiệu sinh tồn tốt.

Được biết, chị Liên được phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi thai được hơn ba tháng. Các BS bệnh viện K đã phối hợp cùng BS sản khoa tư vấn sức khỏe ung bướu và thai kỳ để chị Liên và gia đình cân nhắc lựa chọn giúp quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn. Tuy nhiên chị Liên vẫn mong muốn giữ lại thai nhi với hy vọng chỉ là cầm cự đủ lâu để con có thể chào đời.

Chị Liên đã phải trải qua hai đợt hóa trị khi thai kỳ ở tuần 22. Ở tuần thai 28, chị xuất hiện dấu hiệu khó thở, BS đánh giá tổn thương tràn dịch màn phổi tiến triển. Ngay lập tức các BS ở BV Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K đã hội chẩn liên viện chuyển chị Liên sang khoa Hồi sức cấp cứu, tiếp tục theo dõi sát thai kỳ, đánh giá sự phát triển của thai nhi song song với hồi sức tích cực.

Gần hai tháng nằm viện, chị Liên không thể nằm thở được mà phải ngồi 24/24h. Mỗi ngày chỉ ngủ hai tiếng, mệt mỏi đau đớn do ung thư vú đã di căn xương phổi. Ngày 22-5, thai nhi ở tuần thứ 31, sau khi đánh giá toàn trạng, cân nhắc đảm bảo an toàn của cả mẹ và con nên các BS đã quyết định mổ lấy thai. Trong quá trình mổ lấy thai do sản phụ không thể nằm nên các bác sĩ phải mổ cho chị Liên ở tư thế ngồi. Bé Bình An đã chào đời với trọng lượng 1.500g.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.