Bé 3 tuổi đi lạc đường ngủ một mình trong rừng đã được tìm thấy

(PLO)- Điều kỳ diệu đã đến với cháu bé 3 tuổi ở tỉnh Thái Nguyên sau khi đi lạc rồi ngủ một mình bên khe suối trong rừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 14 tiếng đồng hồ tìm kiếm, lúc 9 giờ sáng 26-4, lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm thấy cháu ĐTTV (3 tuổi, trú thôn Nặm Cà, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên) ở trong rừng.

di-lac-be-3-tuoi.jpg
Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy, đưa về từ rừng núi trong niềm vui của người thân.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều hôm qua (25-4), cháu V đi ra khỏi nhà và không rõ tung tích. Sau khi cùng người thân nỗ lực tìm kiếm cháu nhưng không thấy con ở đâu, chị Đặng Thị Lý (44 tuổi, mẹ của cháu V) đã trình báo chính quyền địa phương và Công an xã Văn Lang.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Văn Lang đã huy động lực lượng Công an, Quân sự phối hợp cùng gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm. Chính quyền, công an đã huy động tối đa nhân lực, chia thành các tổ rà soát tại các khe suối, nương rẫy, các tuyến đường liên thôn chạy đua với thời gian tìm kiếm cháu.

be-3-tuoi-di-lac-vao-rung.jpg
Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy, đưa về nhà an toàn.

Công an cũng soát hệ thống camera an ninh và phát động toàn dân trên địa bàn tham gia tìm kiếm cháu bé. Đêm tối, địa bàn hiểm trở, công tác tìm kiếm gặp khó khăn, nhưng các lực lượng đã không ngủ, tìm kiếm xuyên đêm. Người thân lo lắng khi đã sang ngày mới vẫn chưa thấy tăm hơi cháu V.

Đến 9 giờ sáng 26-4, một tổ công tác của Công an xã và các lực lượng đang rà soát, tìm kiếm tại một địa điểm cách vị trí nhà chị Lý khoảng hơn 2km thì phát hiện dấu vết chân trẻ em và đồ chơi trẻ em ở khu vực khe suối. Lần theo dấu vết cách khoảng 200m đến 300m thì công an nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Tổ công tác nhanh chóng đi đến vị trí có tiếng trẻ em khóc thì phát hiện cháu V đang đứng trong bụi rậm. Trên người cháu có nhiều nốt đỏ do côn trùng (muỗi) đốt, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định nhưng tinh thần cháu bé hoảng sợ.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra sơ bộ sức khỏe, động viên và cho cháu V ăn, uống nước, sữa sau đó đưa cháu Văn về với gia đình an toàn. Hiện sức khỏe cháu ổn định. Chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình nâng cao cảnh giác, quan tâm, trông coi trẻ nhỏ để tránh xảy ra các sự việc tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.