Bé 2 tuổi bị chó nhà nuôi cắn rách mặt

(PLO)- Vết thương trên mặt bé dài đến 15cm và sâu đến 1cm.

Ngày 9-6, bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết BV vừa tiếp nhận bệnh nhi ĐQV (2 tuổi, ngụ Bình Dương) bị thương ở mặt do chó nhà nuôi cắn.

Bé nhập Khoa Ngoại tổng hợp của BV trong tình trạng hoảng loạn, quấy khóc. Mẹ bé cho biết trong lúc đi vào nhà, bé vô tình vấp phải con chó nhà nuôi đang ngủ nên con chó giật mình tấn công vào mặt.

Với vết thương dài khoảng 15 cm, sâu 1 cm, sau khi sơ cứu bé được bác sĩ Khoa Răng hàm mặt khâu lại. Mặc dù đã được khâu thẩm mỹ nhưng vết thương tương đối dài có khả năng để lại sẹo, ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt của bé về sau.

Được biết, BV Nhi đồng 1 thường xuyên tiếp nhận các trường hợp bị vết thương do chó cắn từ nhẹ đến nặng, thậm chí có những vết thương sâu nhìn thấy cả xương bên trong. Các bác sĩ khuyến cáo nếu nhà có trẻ em, người lớn nên hướng dẫn các bé không lại gần, không sờ chạm vào thú cưng.

Nếu không may bé bị chó, mèo cắn, nên rửa vết thương với nước sạch, sau đó dùng gạc hoặc vải sạch băng lại và đưa ngay bé đến cơ sở y tế gần nhất. Bên cạnh đó cần lưu ý tiêm phòng dại cho thú nuôi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.