Bắt một y tá trong vụ ba bé sơ sinh chết sau khi tiêm vắc-xin

(PLO) - Sáng 26-3,  Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bắt tạm giam Y tá Nguyễn Thị Thuận (công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa), người trực tiếp tiêm vaccine khiến ba trẻ sơ sinh chết vào ngày 20-7-2013, để điều tra về hành vi vô ý làm chết người.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nhà, nơi làm việc của y tá Thuận và tạm giữ hai một số tài liệu liên quan của bà Thuận.

Nỗi đau của người thân ba trẻ sơ sinh sau khi mất con. Ảnh: VIẾT LONG

Như PLO đã đưa tin ngày 20-7-2003, tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa BS Lê Thị Kim Phượng và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thuận là hai người đã trực tiếp khám và tiêm cho ba trẻ sơ sinh khiến ba bé tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế đã tiến hành điều tra và kết luận, nguyên nhân các cháu bé tử vong là do “Sốc phản vệ chưa rõ nguyên nhân”.

Tháng 10-2013 Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa làm 3 trẻ tử vong theo quy định tại điều 99, Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 27-7-2013 Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với y tá Nguyễn Thị Thuận và bác sĩ Lê Thị Kim Phượng. Chiều ngày 11-2 bệnh viện đa khoa Hướng Hóa có quyết định cho bà Thuận và bà Phượng trở lại làm việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.