Bắt được rùa biển kỳ lạ khắc chữ trên mai

Cá thể rùa nặng gần 20kg, mai màu trắng hồng, dưới bụng có màu vàng, đặc biệt là trên lưng có khắc hai dòng chữ Hán màu đỏ đã bị mắc vào lưới của một ngư dân Quảng Bình.

Khoảng hơn 14h ngày 21/2, tại vùng biển thuộc xã Đức Trạch, ngư dân Hồ Văn Năm (43 tuổi) trong khi đang kéo lưới lên thuyền thì phát hiện một cá thể rùa biển mắc vào lưới của mình.

Rùa nặng hơn 20kg, mai màu trắng hồng, bụng màu vàng. Trên mai rùa được khắc hai dòng chữ Hán với khoảng hơn 15 chữ, một dòng ngắn, một dòng dài màu đỏ.

Ngư dân Hồ Văn Năm đã gỡ rùa ra khỏi tấm lưới, đưa lên thuyền rồi nhanh chóng trở vào bờ rồi báo với chính quyền địa phương.

Bắt được rùa biển kỳ lạ khắc chữ trên mai ảnh 1
Hai dòng chứ Hán màu đỏ được khắc trên mai rùa.

Vào khoảng 15h cùng ngày, anh Hồ Văn Năm đã nhanh chóng đưa cá thể rùa biển kỳ lạ này ra cách bờ hơn 100m và tiến hành thả rùa về lại với biển.

Ông Hồ Đăng Chiến, Chủ tịch UBND xã Đức Trạch cho biết: "Sau khi nhận được tin báo từ ngư dân, chúng tôi đã cùng với ngư dân thả cá thể rùa này về với môi trường tự nhiên".

Ngư dân Hồ Văn Năm với cá thể rùa kỳ lạ.
Ngư dân Hồ Văn Năm với cá thể rùa kỳ lạ.

Theo ngư dân ở đây, từ lâu đời, cá voi, rùa biển… là những loài vật linh thiêng, vì vậy, nhiều năm qua, khi phát hiện được những cá thể này ngư dân xã Đức Trạch đều giải cứu hoặc tiến hành mai táng theo các nghi thức truyền thống nếu các cá thể này đã chết.

Hiện ở vùng biển xã Đức Trạch, có một ngôi đền thờ đã được lập hàng trăm năm để thờ cá ông, cá bà với khoảng hơn 300 ngôi mộ.

Theo Vietnamnet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.