Bắt băng cướp bán dâm

Khi không có tiền, nhóm cướp bán dâm cho người đồng tính sống qua ngày rồi tiếp tục đi cướp.

Ngày 1-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP HCM tiếp tục truy bắt Nam (chưa rõ lai lịch), đối tượng còn lại trong băng 5 tên gây ra hơn 20 vụ cướp tài sản trên địa bàn quận 7. 

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 30-12, phát hiện cặp tình nhân dừng xe máy gần UBND quận 7 để âu yếm, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy, gồm: Tăng Vân Phú (SN 1997, trú quê tỉnh Bạc Liêu), Lường Văn Hinh (tức Hiếu, SN 1996, quê tỉnh Sơn La), Nguyễn Văn Cuộc (tức Minh, SN 1990, quê tỉnh An Giang) và Nguyễn Chí Danh (SN 1996, quê tỉnh Sóc Trăng) xáp tới dí dao vào cổ đôi tình nhân để cướp xe. 

Ngay lúc này, hàng chục cảnh sát bất ngờ xuất hiện và nổ nhiều phát súng chỉ thiên khiến bọn cướp hoảng hốt leo lên xe máy bỏ trốn. 

Bắt băng cướp bán dâm
Bắt băng cướp bán dâm

Tuy nhiên, Phú và Hinh bị bắt ngay tại chỗ. Cuộc và Danh bỏ chạy khoảng 2 km thì gặp một con rạch, Cuộc quẳng xe nhảy xuống rạch và núp trong các bụi dừa nước. Danh chạy bộ thêm một đoạn đường rồi nhảy xuống bãi sình nằm trong khu vực chưa được san lấp thuộc phường Tân Phú, quận 7, nấp dưới đám dừa nước.

Đối tượng

 Đối tượng Cuộc

Đối tượng Cuộc

Lúc này, Công an quận 7 đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tới bao vây khu vực rạch và bãi sình Cuộc và Danh đang lẩn trốn. 

Đến rạng sáng 31-12, do không chịu nổi cái lạnh của dòng nước nên Cuộc phải chui ra khỏi đám dừa nước kêu cứu. Còn tại bãi sình nơi Danh lẩn trốn, hàng chục cảnh sát đã ngâm mình dưới bùn bẩn, vạch từng bụi dừa nước nhưng vẫn không tìm thấy hắn. Và phải đến 7 giờ 30 phút ngày 31-12, Danh mới bị phát hiện khi vẫn đang ngâm mình dưới bùn.

Bước đầu tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai đã gây ra 26 vụ cướp liên tỉnh. Trong băng có tổng cộng 5 tên. Trong đó, một tên tên là Nam có mâu thuẫn với nhóm nên vào tối 30-12 không tham gia vụ cướp cặp tình nhân. 

Cả 5 đều là dân lang thang, gặp và quen nhau tại Công viên Phú Lâm (quận 6) và chọn nơi này làm nơi tụ tập. Sau đó, Danh mời các chiến hữu về nhà ở Sóc Trăng chơi. Khi hết tiền, cả nhóm bàn nhau cướp xe máy làm phương tiện di chuyển về TP HCM. Sau khi cướp được 1 chiếc, trên đường đi, cả bọn cướp thêm chiếc thứ 2. 

Khi về đến địa phận tỉnh Vĩnh Long, không còn tiền đổ xăng, cả nhóm tiếp tục cướp 1 ĐTDĐ của người dân. 

Những ngày không có tiền tiêu xài, cả nhóm ra đứng tại công viên để bán dâm cho người đồng tính với giá từ 100.000-150.000 đồng/lượt để lấy tiền ăn cơm.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Theo Y.Thanh (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.