Bảo vệ nguồn nước và rừng bằng ý thức sống xanh

(PL)- Ngày 19-3, buổi nói chuyện “Câu chuyện về nguồn nước và cánh rừng: Đâu phải chuyện nhỏ” đã diễn ra tại đường sách TP.HCM.

Đây là hoạt động do Hội quán Các bà mẹ phối hợp với ban tổ chức đường sách TP.HCM tổ chức nhân dịp ngày Quốc tế về rừng (21-3) và ngày Nước thế giới (22-3) với mong muốn lan tỏa thông điệp về bảo vệ hai nguồn tài nguyên quý giá đến mọi người.

Buổi trò chuyện có sự tham gia của chị Bùi Minh Tú và Khánh Vy là hai người có nhiều hoạt động liên quan đến môi trường, từng đi nhiều quốc gia trên thế giới để tìm hiểu về vấn đề môi trường.

Khánh Vy là cô gái trẻ tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhưng lại quyết định rẽ sang làm trong lĩnh vực môi trường. Cô sinh ra ở Gia Lai, nơi từng có nhiều cánh rừng với khí hậu mát mẻ nhưng càng ngày khí hậu nơi đây càng biến đổi theo chiều hướng xấu hơn. Khi cảm nhận được sự quan trọng của rừng, tự nhìn nhận lại bản thân thì mới chợt nhận ra rằng rừng ở Gia Lai đã không còn nữa.

“Đó chính là điều thôi thúc tôi phải làm gì đó để bảo vệ chính mảnh đất mà mình sinh ra” - Khánh Vy tâm sự. Chị Minh Tú thì kể rằng chị từng là người có rất nhiều thứ trong tay. Chị không phải bận tâm về tiền bạc hay bất cứ thứ gì nhưng điều đó lại không khiến chị thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn trong cuộc sống, không thể cân bằng. Chính điều này khiến chị miệt mài đi tìm câu trả lời. Và lời đáp cho câu hỏi của chị chính là hãy tuân theo trật tự của tự nhiên, phải sống chung với thiên nhiên.

Chị Minh Tú chia sẻ từng đi đến một nơi tại Ấn Độ mà ở đó con người sống hòa mình với thiên nhiên theo cách rất riêng. Họ giữ gìn nguồn nước nơi mình sống, bắt đầu trồng lại những cánh rừng đã từng bị tàn phá. Ở đó không có quán bar, người dân di chuyển chủ yếu bằng xe đạp hoặc đi bộ và thường tổ chức sinh hoạt cộng đồng, tránh những hoạt động gây tổn hại đến thiên nhiên.

“Họ dùng các sản phẩm hữu cơ do chính mình làm ra, khuyến khích trẻ nhỏ phát triển theo cách tự nhiên nhất. Việc học của những đứa trẻ phát triển dựa trên con người và thiên nhiên” - chị Minh Tú nói thêm. Cả hai diễn giả đều cho rằng thiên nhiên chính là liều thuốc hiệu quả nhất để bản thân mỗi người có thể tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Trước tình trạng nguồn nước đang bị ô nhiễm, nhiều cánh rừng tự nhiên đang dần mất đi, mỗi người cần có những hành động trong khả năng của mình để bảo vệ thiên nhiên. Ngoài ra, cả hai đều cho rằng mọi người đều có thể lan tỏa thông điệp bảo vệ nguồn nước và rừng bằng cách tự nâng cao ý thức rồi kêu gọi mọi người cùng hành động. Đó có thể là việc từ chối sử dụng ống hút hay uống nước trong các chai nhựa, cùng nhau trồng cây để cùng thực hành ý thức sống xanh, bảo vệ môi trường chính nơi mà mình đang sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.