Báo Pháp Luật TP.HCM và mạnh thường quân trao 2 căn nhà tình thương tại Cần Thơ

(PLO)- Hai căn nhà tình thương được trao cho hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân Kỷ niệm 32 năm thành lập (17-9-1990 - 17-9-2022), ngày 13-9, báo Pháp Luật TP.HCM cùng Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới và xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã trao hai căn nhà tình thương cho hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

“Mái ấm tình thương” được trao tặng cho gia đình ông Võ Văn Phúc (ngụ ấp Thạnh Xuân) và gia đình bà Nguyễn Thị Bé Sáu (ngụ ấp An Lợi) có khó khăn về nhà ở.

Lãnh đạo Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ cùng chính quyền địa phương bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Bé Sáu.

Lãnh đạo Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ cùng chính quyền địa phương bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Bé Sáu.

Nhằm hỗ trợ, động viên gia đình các gia đình khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ đã vận động các mạnh thường quân là Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới hỗ trợ kinh phí xây nhà.

Ông Cao Long Hồ, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú trao quyết định tặng "Mái ấm tình thương" cho bà Nguyễn Thị Bé Sáu.

Ông Cao Long Hồ, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú trao quyết định tặng "Mái ấm tình thương" cho bà Nguyễn Thị Bé Sáu.

Có căn nhà mới khang trang bà Nguyễn Thị Bé Sáu bày tỏ niềm vui khôn xiết

Có căn nhà mới khang trang bà Nguyễn Thị Bé Sáu bày tỏ niềm vui khôn xiết

Trong căn nhà mới khang trang bà bà Nguyễn Thị Bé Sáu bày tỏ niềm vui khôn xiết. Bà Sáu cho biết trước đây bà xây nhà ở nhờ trên đất của Nông trường nhưng gần đây Nông trường có kế hoạch sử dụng đất nên gia đình bà phải di dời đi nơi khác. Gia đình thuộc diện khó khăn nên việc xây một căn mới là rất khó.

Đại diện Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ và Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới trao quà cho bà Nguyễn Thị Bé Sáu

Đại diện Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ và Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới trao quà cho bà Nguyễn Thị Bé Sáu

Đại diện Đại diện Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM cùng mạnh thường quân và chính quyền địa phương chụp hình lưu niệm chúc mừng gia đình bà Nguyễn Thị Bé Sáu có nhà mới

Đại diện Đại diện Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM cùng mạnh thường quân và chính quyền địa phương chụp hình lưu niệm chúc mừng gia đình bà Nguyễn Thị Bé Sáu có nhà mới

“Khi nghe tin được hỗ trợ xây nhà mới tôi vui mừng khó tả. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương đã quan tâm, đặc biệt là sự hỗ trợ của báo Pháp luật TP.HCM và mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình tôi có được căn nhà mơ ước” - bà Sáu chia sẻ.

Cùng chung niềm vui có được nhà mới, anh Võ Văn Phúc cũng không kiềm được xúc động.

Đại diện Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ và Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới trao quà cho anh Võ Văn Phúc.

Đại diện Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ và Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới trao quà cho anh Võ Văn Phúc.

Lãnh đạo xã Thạnh Phú trao quyết định tặng "Mái ấm tình thương" cho anh Võ Văn Phúc.

Lãnh đạo xã Thạnh Phú trao quyết định tặng "Mái ấm tình thương" cho anh Võ Văn Phúc.

Anh Phúc tâm sự vợ chồng anh có hai người con, một em học lớp 10 và một cháu vừa vào lớp 1.

Vợ chồng anh vốn có vài công đất để canh tác nhưng gia đình khó khăn nên phải đi làm thuê thêm bên ngoài mới đủ trang trải cuộc sống.

Năm 2019 cháu bé nhỏ được chẩn đoán mắc u hạch, vợ chồng anh phải bán hết ruộng đất để chạy chữa thuốc thang cho con.

Từ đó anh Phúc cũng nghỉ làm ở nhà để chăm sóc con, mọi gánh nặng kinh tế gia đình trông chờ hết vào đồng lương công nhân của vợ.

Anh Võ Văn Phúc vui mừng khôn tả và chỉ biết gửi lời cảm ơn đến Báo Pháp Luật TP.HCM và mạnh thường quân đã hỗ trợ.

Anh Võ Văn Phúc vui mừng khôn tả và chỉ biết gửi lời cảm ơn đến Báo Pháp Luật TP.HCM và mạnh thường quân đã hỗ trợ.

Để chữa trị cho đứa con bị u nang, vợ chồng anh Võ Văn Phúc đã bán hết đất đai, gia đình lâm vào cảnh khó khăn chồng chất

Để chữa trị cho đứa con bị u nang, vợ chồng anh Võ Văn Phúc đã bán hết đất đai, gia đình lâm vào cảnh khó khăn chồng chất

“Thật sự tôi không biết nói gì chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo và công ty. Giờ đây vợ chồng tôi có thể an tâm làm việc để lo cho con cái và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống” – anh Phúc xúc động chia sẻ.

Dịp này Báo và mạnh thường quân cũng đã tặng mỗi hộ một phần quà nhằm động việc bà con cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.