Báo Pháp Luật TP.HCM tham gia hiến máu nhân đạo

(PLO)- Sáng 21-6, Công đoàn Sở Tư pháp cùng báo Pháp Luật TP.HCM đã phối hợp với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM tổ chức buổi hiến máu nhân đạo để hỗ trợ các bệnh nhân cần máu nhân kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Đây là lần đầu tiên báo tổ chức hiến máu tại cơ sở. Dù không có đăng ký hay chuẩn bị trước, nhiều nhà báo, người đang làm việc tại cao ốc 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình khi thấy chương trình cũng đã đến để góp một nghĩa cử cao đẹp.

Bà Cát Thị Kim Xuân, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, là một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu.

Không ít người chờ tới lượt hiến máu nhưng gặp vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, thức quá khuya, không đủ cân nặng, đang dùng thuốc kháng sinh, nhịp tim nhanh… đều bị bác sĩ từ chối.

Tự tin đủ sức khỏe vì đã hiến máu năm lần, bạn Tiêu Lưu Duy Ý, hiện là bảo vệ tại cao ốc đăng ký mức hiến tối đa 450 ml nhưng bác sĩ chỉ cho Ý hiến 350 ml vì không đủ cân nặng.

Khi nghe bạn của mình cho biết báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tổ chức hiến máu hôm nay, anh Dương Hoài Phong, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt quyết định xin nghỉ phép để đến hiến máu. Anh Phong chia sẻ: “Tôi rất vui vì làm được một việc có ích. Cuộc sống rất cần những chia sẻ, cưu mang như hành động cho máu và nhận máu”.

Theo Bộ Y tế, lượng máu tiếp nhận được ở nước ta mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu cho cấp cứu, điều trị. Nếu không có những người hiến máu thì nhiều phương pháp điều trị không thể triển khai, nhiều người bệnh cần máu khó qua cơn nguy cấp. 

Một số hình ảnh tại buổi hiến máu:

Quang cảnh buổi hiến máu và quy trình hiến máu  

Bác sĩ kiểm tra tiêu chuẩn sức khỏe của người hiến máu

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM cũng đến khá sớm để góp một nghĩa cử cao đẹp.

Anh Tiêu Lưu Duy Ý đăng ký mức hiến máu tối đa nhưng bị bác sĩ từ chối

Dù hồi hộp nhưng người hiến máu vẫn thấy vui vì hành  động của mình sẽ giúp ích được các bệnh nhân.

Anh Dương Hoài Phong xin nghỉ phép để đi hiến máu.

Dù vẫn còn mệt sau khi hiến máu nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi những người tình nguyện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.