Báo chí thường trú Khánh Hòa tiếp sức học sinh nghèo miền núi

(PLO)- Các nhà báo, phóng viên thường trú ở Khánh Hòa tặng 20 chiếc xe đạp đến học sinh nghèo học giỏi ở miền núi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, Chi hội Nhà báo văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Khánh Hòa tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho 20 học sinh tiểu học, THCS ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoc giỏi, phải đi bộ đến trường hàng ngày. Mỗi chiếc xe đạp có giá trị 1,5 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của các nhà báo thuộc các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Khánh Hòa và các nhà hảo tâm.

tang-xe-dap-2.jpg
Các nhà báo, phóng viên cùng các nhà hảo tâm trao tặng 20 xe đạp cho học sinh miền núi. Ảnh: BÙI TOÀN

Theo nhà báo Phong Nguyên, đại diện Chi hội Nhà báo văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Khánh Hòa, món quà trên là tấm lòng, tình cảm của các nhà báo thuộc các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Khánh Hòa dành cho các em học sinh khó khăn ở miền núi, với mong muốn chia sẻ với các gia đình, chính quyền địa phương trong chăm những mầm non tương lai của đất nước.

Bà Ca Tông Thị Mến, Phó chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, nói đây là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần tiếp sức, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tốt đến trường.

Nhận chiếc xe đạp mới toang, em Trần Xuân Hưng, học sinh lớp 8, Trường tiểu học và THCS Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, xúc động nói đây là mơ ước bao lâu nay của em.

"Con sẽ dùng chiếc xe này để chở em gái đi học hàng ngày. Trước giờ hai anh em toàn đi bộ quãng đường xa đến trường. Từ nay có xe đạp, con đường đến trường của hai anh em con sẽ bớt cực nhọc hơn"- Hưng nói.

huyện Khánh Vĩnh.jpg
Đại diện UBND huyện Khánh Vĩnh, Công ty Yến sào Khánh Hòa và Chi hội Nhà báo văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Khánh Hòa trao quà cho học sinh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Vượt hơn 12 km từ xã Khánh Nam, em Cao Thị Phương Kha, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Khánh Nam, cười rất tươi khi nhận phần quà từ chương trình.

Nhà có sáu anh em, mẹ là trụ cột chính, ba bị bệnh nặng phải ở nhà, Kha nói chiếc xe sẽ tiếp sức cho em trên đường đến trường hàng ngày; không còn lo phải đi bộ hàng ngày dưới trời mưa nắng.

"Con muốn mang phần quà hôm nay về cho ba đang bị bệnh thấy và hứa sẽ cố gắng học tập để sau này giúp cho cha mẹ"- Kha chia sẻ.

Đồng hành với chương trình, Công ty Yến sào Khánh Hòa trao tặng 20 suất gồm yến hủ và tiền mặt cho các em học sinh khi nhận xe đạp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.