Bác sĩ Lê Minh Khôi viết sách để tri ân những chiến binh thầm lặng

(PLO)- "Tôi đã đặt tất cả tình cảm của mình vào trong cuốn sách, từng câu từng chữ rất chỉn chu giống như đang gói quà để tri ân những chiến binh thầm lặng của UCICC" - Bác sĩ Lê Minh Khôi - phó giám đốc Trung tâm UCICC, tác giả sách Phía Tây thành phố nói.

Chiều ngày 11-12, bác sĩ Lê Minh Khôi đã tổ chức buổi ra mắt sách Phía Tây thành phố tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 (UCICC) thuộc BV Đại học Y Dược TP.HCM. Buổi ra mắt được diễn ra với hai hình thức: offline cho các y, bác sĩ (BS) làm việc tại UCICC và online qua zoom.

Trước đây, hội trường buổi ra mắt sách vốn là nơi điều trị bệnh nhân (BN) COVID-19, sau này trở thành giảng đường để các y, BS thực tập. Những chiếc kệ trưng bày sách vốn là kệ đựng dụng cụ, trang thiết bị y tế. Các y, BS UCICC đã tận tay sắp xếp, trang trí và chuẩn bị cho buổi ra mắt sách này.  

Những chiếc kệ trưng bày sách vốn là kệ đựng dụng cụ, trang thiết bị y tế. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Viết sách như gói quà dành tặng những chiến binh UCICC

BS Lê Minh Khôi chia sẻ: "Phía Tây thành phố là cuốn sách viết vì những người ở UCICC nên phải được ra mắt tại nơi này. Dù chỉ diễn ra nội bộ ở bệnh viện dã chiến nhưng tôi và các y, BS UCICC đã dành nhiều tâm huyết cho buổi ra mắt sách này".

Cuốn sách là những câu chuyện cảm động về các BN COVID-19 chiến đấu giành giật sự sống, về các y, BS ngày đêm cứu chữa cho BN. Một phần cuốn sách còn là những chiêm nghiệm từ cuộc sống hằng ngày, những băn khoăn trăn trở và lời tâm huyết của tác giả đối với ngành Y.

Phía Tây thành phố được BS Lê Minh Khôi viết để cảm ơn những chiến binh ngày đêm cùng BN chiến đấu với dịch bệnh. "Khi viết, tôi không được quyền ôm hết tất cả những gì mình muốn nói vào trong cuốn sách mà chỉ viết những gì nhẹ nhàng, viết vì các chiến binh UCICC. Tôi muốn các bạn thấy được bóng dáng của mình ở đâu đó trong cuốn sách này. Tôi đã đặt tất cả tình cảm vào trong cuốn sách, từng câu từng chữ rất chỉn chu giống như đang gói quà để tri ân những chiến binh thầm lặng của UCICC", BS Lê Minh Khôi nói.

BS Lê Minh Khôi chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh cuốn sách. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Một trong những chiến binh mà tác giả nhắc đến là BS Đặng Minh Hiệu - người cạo trọc đầu để xông pha tuyến đầu chống dịch. Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình chiến đấu với cơn bão COVID-19, BS Hiệu cho biết, lúc đầu tổ cấp cứu ngoại viện chỉ có anh và một số điều dưỡng. Ngoài thời gian làm trong khu điều trị, anh cũng phải cấp cứu thường xuyên.

"Khi công việc quá tải, BS Lê Minh Khôi quyết định thành lập một tổ có đồng đội, có quy trình, có ca kíp mới đảm bảo được công việc và sức khỏe cho mọi người để chiến đấu lâu dài. Có những y, BS đã không về nhà hay đến ở khách sạn mà sẵn sàng ở lại trung tâm để có thể cấp cứu kịp thời" - BS Hiệu nhớ lại.

BS Đặng Minh Hiệu - người cạo trọc đầu để xông pha tuyến đầu chống dịch. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khi được hỏi cho đến ngày hôm nay anh đã phải trải qua những áp lực gì và có từng muốn thôi việc hay không, BS Hiệu tâm sự rằng, áp lực dĩ nhiên là có nhưng trong quá trình đó, anh vui vì được làm việc và được chỉ dạy bởi các BS tại UCICC.

"Tôi được dẫn đường và được học hỏi nhiều điều mới lạ, những điều mà trước đó tôi chưa từng làm. Các kiến thức này đã mang lại hiệu quả thật sự và cứu sống được nhiều người bệnh. Tất cả những điều này đã vượt qua khỏi áp lực và giúp tôi duy trì được động lực để làm việc cho đến ngày hôm nay" - BS Đặng Minh Hiệu tâm sự.

Trong buổi ra mắt sách, BS Lê Minh Khôi đã tổ chức đấu giá hai cuốn sách Phía Tây thành phố. Toàn bộ tiền tác quyền và tiền đấu giá 60 triệu đồng sẽ được ủng hộ quỹ "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Lợi nhuận từ NXB Trẻ sẽ ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. 

Toàn bộ tiền tác quyền và tiền đấu giá 60 triệu đồng được ủng hộ quỹ "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chia sẻ lý do đấu giá sách để ủng hộ quỹ "Cùng con đi tiếp cuộc đời", BS Khôi mong muốn "dìu" các trẻ em mồ côi vì COVID-19 có thể tiếp tục đến trường. 

“Nếu không viết cuốn sách này thì tôi cũng sẽ tìm những nguồn tiền khác để ủng hộ quỹ. Tuy nhiên thông qua buổi đấu giá sách, tôi muốn lan tỏa đến mọi người và hi vọng sẽ có nhiều người chung tay giúp đỡ các em. Đi qua cơn bão, có những thân cây lớn đã gãy rồi, không thể nào ôm thân cây đó mà khóc mãi. Chúng ta chỉ có thể chăm cho những mầm non thì tương lai mới rợp bóng mát” – tác giả trải lòng. 

Bác sĩ Lê Minh Khôi viết sách để tri ân những chiến binh thầm lặng ảnh 5
Tác giả ký tặng sách tại buổi ra mắt. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.