Bác sĩ BV Đa khoa khu vực Hóc Môn lội nước cấp cứu

(PLO)- Cơn mưa kéo dài từ sáng 25-5 tới 15 giờ 30 cùng ngày đã khiến BV đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) chìm trong biển nước.

Theo ghi nhận của PV, Khoa cấp cứu và Khoa khám bệnh của Bệnh viện (BV) ngập sâu hơn 0,5 m. Nước cũng tràn vào các khoa, phòng khác nên nhân viên y tế phải chuyển đồ đạc, giấy tờ lên cao. Tại Khoa cấp cứu, bác sĩ (BS), điều dưỡng mang ủng bì bõm lội nước để chăm sóc bệnh nhân. Dụng cụ y tế, thiết bị cũng được dời lên cao để đảm bảo an toàn.

Đưa con trai đi cấp cứu do tai nạn giao thông, bà Nguyễn Thị Hai (46 tuổi, ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) chia sẻ: “Nước ngập sâu nên BS, điều dưỡng Khoa cấp cứu cực quá. Nhiều BS, điều dưỡng bị nước văng làm ướt quần áo. Tuy nhiên, họ vẫn chăm sóc tốt bệnh nhân. Theo tôi biết, không phải lần này mà cứ hễ mưa lớn là Khoa cấp cứu của BV đa khoa khu vực Hóc Môn bị ngập sâu nhất. BV này khá đông bệnh nhân nên Nhà nước cần đầu tư cải tạo càng sớm càng tốt” - bà Hai nói.

Khuôn viên Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn mênh mông nước.
Ảnh: TRẦN NGỌC

Trao đổi với báo chí, BS Đặng Quốc Quân, Giám đốc BV đa khoa khu vực Hóc Môn, cho biết Khoa cấp cứu bị ngập tầm 8 giờ 30 và kéo dài đến chiều. Mặc dù hoạt động cấp cứu ít nhiều bị ảnh hưởng nhưng nhân viên y tế vẫn đảm bảo điều trị an toàn cho bệnh nhân.

“Khoa khám bệnh của BV cũng trong hoàn cảnh tương tự. Do ngập sâu nên BS, điều dưỡng và cả bệnh nhân khá vất vả vì phải lội trong nước” - BS Quân cho biết thêm.

BS Quân chia sẻ: “BV đa khoa khu vực Hóc Môn đã xuống cấp, hệ thống thoát nước hoạt động không hiệu quả. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã khởi công xây dựng BV đa khoa khu vực Hóc Môn mới vào tháng 1-2021 với kinh phí hơn 1.890 tỉ đồng.

BV mới dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2023, quy mô 12 tầng, đáp ứng 1.000 giường, lưu bệnh 500 giường. Khi đó, BS và điều dưỡng được làm việc trong môi trường thuận lợi. Bệnh nhân cũng được thụ hưởng tốt hơn từ hoạt động khám bệnh và chữa bệnh”.

Khoa cấp cứu của bệnh viện ngập sâu nên nhiều người phải 
mang ủng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Được biết BV đa khoa khu vực Hóc Môn là BV hạng 2, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Hiện nay một ngày BV tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú 1.000-1.200 người, còn nội trú khoảng 350 người.

Từ nhiều năm qua, BV luôn phải chịu cảnh ngập nước cục bộ khi có mưa lớn kéo dài.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.