'Bà con ăn gạo mà thấy không vừa ý thì cứ gọi cho tôi'

(PLO)- “Tôi cứ chọn gạo ngon nhất để bà con dùng nhưng không biết bà con ăn có vừa miệng hay không. Nếu bà con ăn gạo mà thấy không vừa ý thì cứ gọi cho tôi”.

Đó là lời chia sẻ chân tình của ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM (Sở Tư pháp TP.HCM), trong buổi trao tặng quà cho người dân nghèo ở phường 14, quận 11, TP.HCM.

Sáng nay (13-1), tại UBND phường 14, quận 11, TP.HCM đã diễn ra buổi trao tặng quà cho 44 hộ dân là các gia đình có con em đi nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn, hội viên hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình do Hội Cựu chiến binh phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM, nhằm hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM, phát biểu tại buổi trao tặng.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Huỳnh Tấn Đạt chia sẻ những món quà này tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của nhiều người cùng tham gia, với mong muốn giúp người dân có cái tết ấm cúng, sum vầy hơn. Ông cũng hy vọng bà con sẽ có một mùa tết tràn ngập niềm vui.

Ông Đạt hy vọng với những phần quà nhỏ này, người dân nghèo có thể có cái tết ấm cúng hơn.

Khi tận tay phát từng bao gạo cho người dân, ông Đạt cũng gửi gắm: “Tôi cứ chọn gạo ngon nhất để bà con dùng nhưng không biết bà con ăn có vừa miệng hay không. Nếu bà con ăn gạo mà không thấy vừa ý thì cứ gọi cho tôi”.

Ông Đạt nói ăn gạo mà thấy không hài lòng thì cứ gọi điện thoại góp ý để sang năm tìm loại gạo ngon hơn.

Nhận phần quà trên tay, chị Chí Thiện (người dân sống ở đây) vui mừng khôn xiết. “Bao gạo này có thể giúp gia đình tôi sống trong nhiều tháng. Tôi cảm thấy rất vui vì được mọi người quan tâm và tạo điều kiện cho cả gia đình nhân dịp tết đến như vậy. Mấy đứa nhỏ ở nhà khỏi lo thiếu gạo” - chị cảm kích.

Đợt này, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM trao tặng 44 phần quà, mỗi phần gồm có gạo, nước mắm, dầu ăn, đường cùng 200.000 đồng tiền mặt cho người dân.

Đại diện UBND phường 14, quận 11 trao thư cảm ơn

Bà Nguyễn Thị Như Thảo, Chủ tịch UBND phường 14, quận 11, thay mặt người dân gửi lời cảm ơn

Tại đây, bà Nguyễn Thị Như Thảo, Chủ tịch UBND phường 14, quận 11, cũng đã thay mặt người dân trên địa bàn phường gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã cùng chung tay để hỗ trợ người dân nghèo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.