Anh Tám Khỏe giúp học sinh có bữa ‘cơm trưa có canh’

(PL)- Anh “Tám Khỏe” Phạm Công Chính, chủ nông trại Tám Khỏe (nhân vật trong bài viết “Tạm bỏ nghề đạo diễn để trồng rau sạch”, báo Pháp Luật TP.HCM ngày 29-3).

Chia sẻ anh quyết định kêu gọi mọi người cùng quyên góp gây quỹ cho các em học sinh (HS) của Trường THCS Bế Văn Đàn, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk khi nghe tâm sự của một cô giáo của trường.

Trước đó, cô Nguyễn Thị Cẩm, giáo viên của trường, đã nhắn tin tâm sự với anh về hoàn cảnh của các em HS nơi đây. Cô kể các em thường phải vạ vật cả buổi trưa, nhịn đói đợi đến tiết học chiều. Đa số các em là người dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn, có em nhịn cả ăn sáng và ăn trưa.

Bữa ăn có canh của các em học sinh Trường THCS Bế Văn Đàn. Ảnh: Facebook Khỏe Tám

Cô Cẩm cho biết cả trường có 625 HS, số HS ở lại buổi trưa là 400 em nhưng trường chỉ có hai phòng nghỉ trưa nên không thể đủ. Thương học trò, thầy cô đã vận động mì gói lo bữa trưa cho HS nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn vì không đủ lực để lo lâu dài. Để có thêm rau cho bữa cơm, trường đã dành một khoảng đất trống trồng một vườn rau nho nhỏ. Cô Cẩm tâm sự trăn trở của thầy cô nơi đây là làm thế nào để các em có bữa ăn bán trú đơn giản đúng nghĩa với “cơm có canh”.

Các thầy cô trong trường đã dành một khoảnh đất nhỏ để trồng rau, lo thêm bữa trưa cho các em. Ảnh: Facebook Khỏe Tám.

Hiểu được những mong mỏi của thầy cô, anh Chính tâm sự anh muốn giúp để các em có thể đến trường học trong điều kiện sức khỏe tốt hơn. “Tám Khỏe nghĩ các em ham học nhưng phải nhịn đói thì tội quá. Để giúp các em tiếp tục đến trường mà không phải nhịn đói, lại được chỗ nghỉ ngơi vào lúc trưa để tiếp tục các tiết học chiều, Tám Khỏe mong mọi người sẽ cùng chung tay với mình để hỗ trợ cho các em” - anh Chính viết trên trang cá nhân của mình.

Các em học sinh cùng trồng rau. Ảnh: Facebook Khỏe Tám

Vườn rau mà các em học sinh tự tay trồng. Ảnh: Facebook Khỏe Tám

Trước mắt, anh Chính cho biết sẽ lập quỹ để lo cho các em ăn sáng, ăn trưa, xây một khu bán trú để các em có chỗ nghỉ ngơi. Quỹ này cũng dùng để mua giống cây trồng, rau và các loại vật nuôi để HS cùng thầy cô có thể tự trồng, tự nuôi, tự cung cấp thức ăn cho mình. Nông trại Tám Khỏe sẽ hỗ trợ thêm giống rau cho các em.

Anh Chính chia sẻ thêm: “Sở dĩ mình muốn các em tự trồng rau, nuôi các vật nuôi là để các em biết cách trồng và nuôi chúng, cũng là cách để các em học tập thêm ngoài những tiết học trên lớp. Hy vọng mọi người cùng chung tay với Tám Khỏe để viết tiếp ước mơ của các thầy cô nơi đây, để con đường đến trường của các em không quá nhọc nhằn”.

Trước lời nhắn nhủ của Tám Khỏe, nhiều người đã cùng chung tay ủng hộ cho các em qua Facebook Khỏe Tám.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.