Anh tài xế và lão nông nhân hậu hiến tạng giúp 6 người

(PLO)- Sinh thời, anh tài xế và lão nông cùng có tâm nguyện tận hiến giúp đời. Mới đây, người nhà của họ đã giúp họ thực hiện tâm nguyện này khi cả hai qua đời đột ngột. 

Sáng 4-7, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đã thông tin về hai trường hợp đặc biệt hiến tạng từ người cho tim ngừng đập. Người thứ nhất là lão nông Phùng Văn Hinh (68 tuổi, sống ở Định Quán, Đồng Nai).

Vào cuối tháng 5, ông Hinh bị đột quỵ trong khi qua nhà bạn đánh cờ và được gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Khi nghe tình trạng ông Hinh khó cứu chữa, gia đình đã đưa ông Hinh lên BV Chợ Rẫy để hiến tạng như ý nguyện của ông. Lúc sinh thời, dù cuộc sống làm nông cơ cực, ông vẫn hết lòng cứu giúp người gặp tai nạn ở quanh khu vực mình sinh sống, vận động hỗ trợ áo quan cho những người khó khăn, hiến máu hàng chục lần và vận động hiến máu cứu người. Đến khi qua đời ông cũng muốn làm việc có ích bằng cách hiến các bộ phận cơ thể.

Lão nông Phùng Văn Hinh lúc sinh thời. Ảnh: NT

Noi gương ông, người con trai Phùng Hiệu cho biết cũng quyết định đăng ký hiến tạng như cha. "Tôi cũng mong rằng hành động này sẽ góp phần lan tỏa được tính nhân ái trong cộng đồng" - anh Hiệu nói.

Anh Phùng Hiệu, con trai ông Phùng Văn Hinh, tự hào về cha. Ảnh: VĐ

Người hiến tạng thứ hai là anh Nguyễn Hy Na (30 tuổi, quê Đồng Tháp; sống ở huyện Bình Chánh, TP.HCM). Tai nạn không may xảy đến với anh Na khi anh hoàn thành cuốc xe GrabBike chở khách từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Bình Dương và trở về nhà.

Theo lời người chị gái Nguyễn Thị Hồng Nga, anh Na tự té xe. Lúc ngã xuống, đầu anh đập xuống đường và bị phần kính chắn ở mũ bảo hiểm vỡ đâm vào gây vết thương nặng ở đầu.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nga đã thực hiện di nguyện của em trai. Ảnh: VĐ

Anh Na được người dân đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Qua các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não, chảy máu não, tiên lượng xấu.

Khi còn sống, anh đã hết lòng thuyết phục cha mẹ, các anh chị em cùng giúp anh có thể chia sẻ một phần cơ thể của mình để cứu người bệnh vào những giây phút cuối của đời mình. Nhớ lời em, chị Nga đã thuyết phục mọi người trong gia đình thực hiện di nguyện của em trai.

BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người - BV Chợ Rẫy, cho hay nhờ số tạng từ hai người hiến đã cứu được sáu người, gồm bốn người bị bệnh thận mạn tính và hai người bị mù lòa lâu năm.

"Trong bốn người bị bệnh thận mạn tính có người đã phải chạy thận suốt 13 năm, có người tuổi đời còn rất trẻ. Ngay sau khi được ghép tạng, các bệnh nhân đều hồi phục rất tốt và đã được xuất viện" - BS Thu cho biết thêm.

4 người hiến tạng, 16 người được hồi sinh
4 người hiến tạng, 16 người được hồi sinh
(PL)- Chỉ trong một tháng, các bác sĩ BV Việt Đức đã phải liên tục bố trí gần 100 y bác sĩ để thực hiện song song bốn ca hiến tạng và 16 ca ghép tạng, mang lại cuộc sống mới cho 16 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.