Ăn cỗ đám ma, 7 người chết, 38 người nhập viện

(PLO)- Chiều 14-2, BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai (Hà Nội), cho biết hiện trung tâm đã cử một đoàn công tác phối hợp với các chuyên gia giám sát ngộ độc của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khẩn trương đi Lai Châu để phối hợp giải quyết sự việc. 

BS Nguyên nhận định đây là một vụ ngộ độc nghiêm trọng.

Đến chiều tối 14-2, thông tin từ BV Đa khoa tỉnh Lai Châu, cho biết số nạn nhân bị ngộ độc  đã tăng lên 38 người, trong đó có thêm một người nữa tử vong, nâng tổng số người chết do ngộ độc là 7 người. Nhưng theo BS Đỗ Văn Giang, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Lai Châu, con số bệnh nhân có thể chưa dừng lại, sẽ tiếp tục có thêm những bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc tương tự được chuyển lên từ xã. BV tỉnh Lai Châu vẫn đang sẵn sàng ứng trực để cấp cứu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, ngày 10-2, gia đình ông Phù Văn Lèng (60 tuổi) ở xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu, tổ chức ăn cơm, uống rượu. Tối cùng ngày, ông có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, giãn đồng tử và tử vong ngay trong đêm.

Sau đó, gia đình ông tổ chức hậu sự, nhiều người dân trong bản đã đến ăn cơm, uống rượu theo phong tục địa phương trong các ngày 11, 12 và 13-2.

Đến 13-2, có nhiều người có biểu hiện buồn nôn, đau đầu. Riêng trong ngày 13-2, có sáu người tử vong cùng với triệu chứng đau đầu, buồn nôn, giãn đồng tử. Trong đó, có ba người tử vong tại nhà riêng, ba người tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.

Ngoài ra, có 15 người cũng phải vào BV Đa khoa Dào San, huyện Phong Thổ, Lai Câu cấp cứu sau khi ăn uống tại đám tang ông Phù Văn Lèng.

Theo lời khai của những người liên quan, tại đám ma, các nạn nhân có uống rượu mua ở xã Sì Lờ Lầu và ăn một loại kẹo do Trung Quốc sản xuất. Tất cả đều có các biểu hiện như nhau là đau đầu, buồn nôn, giãn đồng tử và tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh đã thành lập đoàn công tác về xã Ma Ly Chải để nắm bắt tình hình, chỉ đạo cấp cứu người và khắc phục hậu quả sự việc.

Hiện tỉnh Lai Châu đã trưng cầu giám định pháp y và theo nhận định ban đầu của cơ quan pháp y nghi nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm, không phải bị đầu độc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.