Ali Hoàng Dương, Otis và Trùng Dương hợp lực đấu trí âm nhạc với Đạt G

(PLO)- Đại chiến âm nhạc tuần này chào đón sự xuất hiện của hai đội chơi: Bánh mì không (Đạt G – Du Uyên – Như Hexi) và Xúc xích (Ali Hoàng Dương – Otis – Trùng Dương).

Mở màn cuộc chiến âm nhạc, Đạt G và Du Uyên làm nóng sân khấu bằng việc song ca gửi tặng khán giả ca khúc Bánh mì không với giai điệu vui tươi.

Bên cạnh đó, độ điển trai rạng ngời của ba chàng soái ca đội Xúc xích cũng khiến fangirl đứng ngồi không yên đẩy không khí tại trường quay thêm sôi động.

Hai đội chơi xuất hiện tại chương trình. Ảnh: CTCC

Ở vòng hát nối đầu tiên, hai đội đã rất hào hứng và máu lửa liên tục đưa ra nhiều bài hát trùng khớp với chủ đề và từ khóa chương trình đưa ra.

Bắt đầu bằng chủ đề Những loài động vật biết bay thì phần thắng thuộc về đội Đạt G.

Không đưa ra được bài hát nối tiếp, Ali Hoàng Dương lầy lội nhảy ra giữa sân khấu để phản bác bài hát Cho con mà đội Đạt G đưa ra. Tuy nhiên, đến với từ khóa Bé, đội toàn trai đẹp đã chiếm ưu thế và san bằng tỉ số.

Trong vài giây ngắn ngủi kết thúc, Ali Hoàng Dương chợt nhớ ra ca khúc từng gây bão mạng của mình Điều cha chưa nói có chứa từ . Như vậy, kết thúc vòng đầu tiên hai đội hòa nhau 30 điểm. 

Đội Đạt G – Du Uyên – Như Hexi.

Ở vòng Truy tìm, mỗi đội cử một thành viên tìm thẻ bài hát trong chiếc hộp bí ẩn và hai thành viên còn lại một người diễn tả bằng hình thể, một người đoán tên bài hát.

MC Quốc Bảo chỉ định đội Du Uyên chơi đầu tiên. Mặc dù Như Hexi vượt lên nỗi sợ các chiếc hộp để tìm được thẻ nhưng do Du Uyên và Đạt G không hiểu nhau nên toàn đoán trớt quớt.

Thậm chí, cả hai còn xích mích ngay trên sân khấu khiến các khách mời còn lại phải bật cười.

Đội Ali Hoàng Dương – Otis – Trùng Dương.

Có công mài sắt có ngày nên kim, ở bài hát cuối cùng Đạt G cũng ghi được điểm nhờ đoán trúng ca khúc Con tim mù lòa.

Ngược lại với đội đối thủ, Ali Hoàng Dương được gửi vàng để thử sức với các chiếc hộp đựng ếch, lươn… Tuy nhiên, Ali Hoàng Dương thuộc team có thù với động vật nên liên tục lên gối, ngồi khuỵu xuống hay ôm mặt khóc.

Thấy thương đồng đội, Otis phải động viên bằng cách hứa chở giọng ca Theo anh mua thuốc trợ tim.

Cuối cùng, vượt lên nỗi sợ và kết hợp ăn ý, đội Xúc xích ghi được ba bài hát đúng nâng số điểm tổng lên 60 điểm. 

Đội chơi tham gia chương trình.

Cả hai đội tiếp tục bước vào vòng nghe nhạc đoán tên với khí thế hừng hực. Độ chịu chơi khi liên tục cá cược số giây đoán bài khá mạo hiểm là 10 giây, năm giây, đội Đạt G đã kéo gần số điểm với đội của Otis. Cụ thể là 70 – 65 nghiêng về đội Otis. 

Tại vòng Đại chiến, đội Bánh mì không mở đầu bằng gói câu hỏi 30 là hát điền vào chỗ trống.

Khi giai điệu vang lên, Du Uyên nhanh chóng hoàn thành hai câu còn thiếu trước sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Với giọng ca ngọt ngào, da diết, Du Uyên ghi thêm 30 điểm nhờ ca khúc Sống xa anh chẳng dễ dàng và cũng giúp đội mình lật ngược tình thế.

Đội Ali Hoàng Dương lại không ghi được điểm nào trong này nên kết thúc, đội Du Uyên – Đạt G – Như Hexi về nhất với số tiền thưởng 12 triệu.

Đón xem Đại chiến âm nhạc vào lúc 20 giờ 30, thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.