73% thủ phạm xâm hại tình dục là người quen

(PL)- “Số liệu thống kê cho thấy 73% thủ phạm bạo lực tình dục là người quen của nạn nhân, trong đó 10% là cha đẻ hoặc cha dượng”.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị quốc gia về tình dục, sức khỏe và xã hội khai mạc ngày 29-11.

Khảo sát gần đây cho thấy thủ phạm của bạo lực tình dục gồm cả những người được cho là đáng tin cậy như người cao niên, người có uy tín, giáo viên, những người nổi tiếng hay cả những người trong hệ thống thực thi pháp luật. Ngoài ra, phần lớn các vụ bạo lực tình dục cũng xảy ra ở những địa điểm thường được coi là an toàn như trường học, công sở hay chính trong nhà của nạn nhân.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, bà Khuất Thu Hồng, đại diện cho các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam, nhấn mạnh: “Bạo lực tình dục là tội ác nghiêm trọng chống lại phụ nữ và trẻ em. Nó chà đạp quyền cơ bản nhất của con người là được sống an toàn và được tôn trọng nhân phẩm”.

Bạo lực tình dục dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, tinh thần và cả tài chính cho nạn nhân. Nhiều nạn nhân và gia đình đã phải vật lộn với việc thay đổi sinh kế do phải chuyển nơi sinh sống để tránh bị kỳ thị. Thậm chí không ít người đã phải tìm đến cái chết để thoát khỏi ám ảnh và bế tắc sau khi bị bạo hành tình dục.

Để minh chứng cho bài phát biểu của mình, bà Hồng đồng thời kể lại một sự việc đã diễn ra từ năm 1996 khiến bà mất ngủ trong vòng năm năm.

“Lúc đó tôi tiến hành nghiên cứu về việc nạo phá thai ở TP.HCM. Tôi gặp một cô gái 24 tuổi rất rụt rè và muốn gặp riêng tôi. Tuy nhiên, vì việc bận mà tôi quên cái hẹn đó, đến khi trở về khách sạn tôi nhận được một lá thư, trong đó cô gái kia viết rằng khi chị đọc được những dòng này em đã không còn trên đời này nữa” - bà Hồng kể.

Theo bà Hồng, trong thư cô gái kể lúc nhỏ cô sống với mẹ khi cha đã bỏ đi. Đến năm bảy tuổi mẹ cô kết hôn với một người đàn ông khác. Đến năm cô 15 tuổi thì ác mộng diễn ra khi cô gái thường xuyên bị cha dượng lạm dụng tình dục nhiều lần khiến cô cũng phải nhiều lần nạo phá thai. Người cha dượng ấy cấm cô nói cho mẹ biết, nếu không sẽ giết cả hai hoặc không cưu mang hai mẹ con nữa. Cố gắng chịu đựng nhưng cũng đến lúc cô gái nói với mẹ về sự thật kinh khủng đó. Tuy nhiên, thay cho thái độ lên án cha dượng, mẹ cô gái lại chỉ trích con mình đã làm gì mới khiến cha dượng làm như thế, thậm chí còn chửi cô là “con điếm”.

Sau khi đọc thư xong, bà Hồng đã tìm nhiều cách để liên hệ với cô gái đó nhưng không thể được, đó cũng là điều khiến bà day dứt đến tận bây giờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.