7 lý do yêu cún thay vì yêu bạn trai!

(PLO) Sau một năm sóng gió tồi tệ trong quan hệ với bạn trai, quý cô Christine C. quyết định sẽ đón năm mới 2015 với chú cún yêu Lucy của mình vì nhận ra rằng, làm bạn với một chú cún, có khi còn ấm hơn là yêu một gã đàn ông. Và đây là những lý do cô đưa ra trên Momtastic.

1. Cún sống để làm tôi vui.Mọi điều chú ấy làm là để vừa lòng tôi. Đón tôi ở cửa, ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ. Khi tôi ăn, chú ấy còn dụi tai mình vào lòng bàn chân tôi. Thậm chí, khi biết tôi tìm kiếm, chú ấy còn mạng đến một đôi dép lông đi trong nhà để tôi không bị lạnh chân. Bạn trai của bạn có được như vậy không?

2. Cún luôn ấm áp để ôm. Thật tuyệt vời khi ôm một chàng trai mình yêu, nhưng sau đó chắc chắc phải có những diễn tiếp tiếp theo và thường là bạn phải trá giá. Cún thì không, cún không cần điều kiện gì hết, bánh sandwich hay xương xẩu gì cũng không cần. Cún luôn sẵn sàng cho tôi ôm và cho tôi cảm nhận sự ấm áp!

7 lý do yêu cún thay vì yêu bạn trai! ảnh 1
Cún luôn sẵn sàng cho tôi ôm và cho tôi cảm nhận sự ấm áp!  ảnh minh họa

3. Cún thật là thu hút khi cùng tôi ra ngoài. Và tôi hãnh diện vì điều đó. Tính cách của cún luôn ngọt ngào, nhẹ nhàng và trầm tính khiến ai cũng yêu. Ở nhà hàng, quán cà phê hay công viên, Cún hay được người khác xin về nuôi vì chú ấy thật đẹp và tốt bụng!

4. Có cún là có kịch tính! Cún khuấy động mọi thứ cứ như phim nhiều tập miễn phí. Cún tha đồ lót của tôi đi lung tung, tè một bãi gần bát thức ăn và ăn cả những cây bút màu! Thỉnh thoảng tôi hét lên, không được! cún ngoe nguẩy rồi giả vờ ngồi ngoan y như một diễn viên. Nhưng tuyệt vời là, sau những thứ như thế, chúng tôi vẫn ôm nhau ngọt ngào! Cún không hề giận như bạn trai dù bạn có hét lên cỡ nào!

7 lý do yêu cún thay vì yêu bạn trai! ảnh 2
Quà sinh nhật hay lễ tết gì cũng chỉ cần một khúc xương là… vui rần rần. .. Ảnh minh họa

5. Quà cho cún rất rẻ! Quà sinh nhật hay lễ tết gì cũng chỉ cần một khúc xương là… vui rần rần. Thậm chí, cún còn “lại quả” cho tôi một nụ hôn ướt át nữa kia!

6. Yêu cún thì dáng tôi luôn đẹp! Cún giúp tôi tập thể dục khi chiều chiều dắt chú ấy xuống công viên chơi. Trong khi bạn trai thì toàn tụ tập bạn bè ăn uống. Tôi không phì ra mới lạ.

7. Không phải chờ đợi hay tự hỏi, sao anh ấy không gọi điện cho mình. Tôi luôn biết cún đang làm gì ở đâu. Tôi không phải chờ cún gọi điện thoại vì đơn giản, cún không sử dụng! yêu một “hot boy” thì chuyện này rắc rối hơn nhiều!

Nếu có một chú cún yêu, một cái bóng bé nhỏ ở bên cạnh như thế, những cô nàng độc thân có đồng ý với quý cô Christine C. về những điều đã kể trên hay không?

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.