660 bệnh nhân nghèo cả nước được hỗ trợ mổ mắt miễn phí

(PLO)- Với sự hỗ trợ của tập đoàn ITL, 660 bệnh nhân nghèo trên khắp cả nước đã được hỗ trợ mổ mắt miễn phí, lấy lại ánh sáng trở về với cuộc sống bình thường.

Tập đoàn ITL và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM vừa đã tổ chức Lễ tổng kết chương trình Mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho 660 bệnh nhân nghèo, nhằm giúp mọi người sinh hoạt thuận tiện hơn và trở về với cuộc sống bình thường tại Bệnh viện Mắt Tây Nam.

Buổi lễ có sự tham gia của Ông Zulkifli Baharudin – Chủ tịch Tập đoàn ITL; Ông Simon Thúc - Phó TGĐ phụ trách Nguồn Nhân Lực; Chị May Vân - Trưởng phòng Marketing & Truyền thông; Các đại diện của Tập đoàn ITL và đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM bao gồm Ông Trần Thành Long - Chủ tịch cùng các thành viên của Hội và đông đảo bệnh nhân nghèo được mổ mắt miễn phí trong chương trình. 

Ông Trần Thành Long- đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM trao tặng bằng khen cho Tập đoàn ITL. Ảnh: BTC.

Trước đó, vào tháng 12-2021, Tập đoàn ITL đã đóng góp 2 tỷ 50 triệu đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCMTrong đó, Tập đoàn ITL đã đóng góp 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho 150 cháu mồ côi do COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Ông Ben Anh - CEO của Tập đoàn ITL đã trích ngân sách cá nhân của mình để ủng hộ 500 triệu đồng và ông Đặng Doãn Kiên - VP phụ trách khối Đầu Tư của ITL cũng ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình Mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo để hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho 660 bệnh nhân nghèo trên khắp cả nước. 

Sau hơn một tháng diễn ra (bắt đầu từ ngày 13-1-2022) đã có 660 bệnh nhân nghèo đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước như Long An, Bình Thuận, An Giang, Cà Mau, Bến Tre, Đăk Lăk,… đã được Tập đoàn ITL hỗ trợ chi phí toàn bộ chi phí mổ mắt để lấy lại ánh sáng. Bên cạnh việc hỗ trợ mổ mắt, ITL cũng trao thêm một phần quà nhu yếu phẩm để mang thêm niềm vui đến với với bà con. 

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Thành Long cho biết đến nay, chương trình Mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo do Hội tổ chức với sự ủng hộ, đồng hành của các cá nhân, đơn vị, mạnh thường quân trong và ngoài nước đã mổ mắt miễn phí cho 600.000 bệnh nhân tại các tỉnh thành trong cả nước có hoàn cảnh khó khăn để đem lại ánh sáng, giúp mọi người hoà nhập lại với cuộc sống đời thường.

Ông thay mặt Hội và bà con nghèo gửi lời cảm ơn chân thành đến Ông Ben Anh, Ông Đặng Doãn Kiên và Tập đoàn ITL đã cùng đồng hành với Hội trong thời gian qua, và mong rằng trong thời gian sắp tới, ITL sẽ tiếp tục chung tay, đồng hành với Hội để thực hiện các chương trình thiện nguyện ý nghĩa khác nhằm giúp đỡ bà con nghèo. 

Đại diện Tập đoàn ITL trao phần quà nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn. Ảnh: BTC.

Ông Zulkifli Baharudin đã bày tỏ sự cảm ơn Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đã tổ chức các chương trình thiện nguyện ý nghĩa, đội ngũ y bác sĩ và gửi chúc sức khỏe đến các bệnh nhân nghèo được mổ mắt miễn phí, chúc mọi người sớm hồi phục sức khỏe và trở lại với công việc.

"ITL rất vinh dự và mong muốn đóng góp các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hướng đến cộng đồng. Chúng tôi rất trân trọng và mong muốn bà con đón nhận tấm lòng của chúng tôi và mong rằng những điều chúng tôi trao đến mọi người cũng như những điều ITL nhận lại từ bà con sẽ là món quà quý giá của cả hai bên"- Ông Zulkifli Baharudin chia sẻ.

Ông cũng mong muốn đội ngũ ITL tiếp tục học hỏi những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức để tiếp tục triển khai và hỗ trợ cho cộng đồng tốt hơn nữa. Ông gửi lời chúc tất cả mọi người sức khỏe, vượt qua tất cả khó khăn và gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới. 

Ông Simon Thúc cho biết: "Tập đoàn ITL đã triển khai rất nhiều hoạt động thiện nguyện sau giai đoạn COVID-19 và sẽ làm nhiều hơn nữa để đóng góp cho cộng đồng, các hoạt động cụ thể như giúp đỡ các cháu mồ côi trong đại dịch Covid-19, và mổ mắt miễn phí cho các bệnh nhân nghèo,… Không chỉ nỗ lực trong các hoạt động kinh doanh, ITL sẽ tiếp tục nỗ lực để triển khai các chương trình thiện nguyện, chia sẻ và giúp đỡ cuộc sống của bà con cũng như xã hội tốt hơn"

Tại sự kiện, Ông Trần Thành Long đã đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM trao tặng bằng khen cho Tập đoàn ITL, Ông Ben Anh - CEO Tập đoàn ITL và Ông Đặng Doãn Kiên - VP phụ trách Đầu Tư của Tập đoàn ITL để vinh danh những đóng góp tích cực dành cho bà con nghèo và các cháu mồ côi do đại dịch COVID-19 trong thời gian qua

Có mặt tại chương trình, nhiều cô bác bệnh nhân nghèo...  đã không kìm được xúc động và bày tỏ sự phấn khởi của mình khi có cơ hội thấy được ánh sáng nhờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ toàn bộ chi phí từ ITL và sự đồng hành của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.