4 tấm gương dũng cảm cứu người trong lũ dữ

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Tuần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đã về xã Vượng Lộc trực tiếp trao tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho bốn tấm gương dũng cảm cứu người.

Đó là bà Tôn Thị Hải, anh Võ Hải, anh Lương Văn Thắng (cùng ở thôn Đông Huề, xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) và em Đặng Quốc Vinh (học sinh lớp 7 Trường THCS Hồng Tân, ở xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã có hành động dũng cảm cứu sống bốn trẻ em trong lũ dữ.

Sáng 20-10, ông Nguyễn Văn Tuần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đã về xã Vượng Lộc trực tiếp trao tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho bà Hải, anh Lương và anh Thắng vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Ông Nguyễn Văn Tuần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đã về xã Vượng Lộc trực tiếp trao tặng bằng khen. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc

Chiều 18-10, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Bí thư Nguyễn Long Hải dẫn đầu đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Phong, anh Huân và em Vinh.

Trước đó, ngày 15-10, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn gây lũ dữ. Hai em Nguyễn Hùng Bá và Võ Văn Đạt cùng là học sinh lớp 8 Trường THCS Vũ Diệm (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) chở nhau đến trường trên chiếc xe đạp điện. Khi đến gần cầu Đông Huề hai em bị nước lũ cuốn cả người và xe.

Lúc này, anh Phong nghe tiếng kêu cứu, nhìn thấy hai em đang chới với giữa dòng nước cuốn, liền lao xuống, bơi theo cứu em Bá. Do dòng nước chảy mạnh và xiết nên anh Phong bị kiệt sức. Rất may lúc này anh Huân đang trên đường đi làm phát hiện sự việc nên nhảy xuống cứu em Đạt. Với sự giúp sức của bà Hải, hai em Bá, Đạt đã được cứu, đưa vào bờ an toàn.

Khen thưởng em Đặng Quốc Vinh (học sinh lớp 7 Trường THCS Hồng Tân, ở xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Khoảng 12 giờ trưa 16-10, hai em Nguyễn Thị Lan (chín tuổi) và Nguyễn Thị Phương (tám tuổi) đi xe đạp trên trục đường liên xã Hồng-Thụ. Do trời mưa lớn, nước lũ dâng nhanh tràn qua đường, chảy xiết khiến em Lan và em Phương bị ngã, nước cuốn đi. Trong đó, em Phương đã bị dòng lũ đẩy đi xa bờ.

Lúc này, em Vinh đi ra đồng để xem người dân đánh bắt cá nghe tiếng kêu cứu liền bỏ xe đạp trên đường, lao theo dòng lũ cứu sống em Phương, Lan.

Sau khi cứu, đưa em Phương, Lan lên bờ, em Vinh động viên hai em rồi cùng người dân đưa các em trở về nhà an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.