30 năm dang tay giúp đỡ trẻ em kém may mắn

(PLO)- Cách đây 30 năm, một nhóm thanh niên tình nguyện vì tấm lòng thương mến với một nhóm trẻ lang thang, cơ nhỡ mà bắt đầu với công việc chăm sóc các trẻ em đường phố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và gây quỹ cho mô hình “ngôi nhà thứ 3”.

Đây là địa điểm đầu tiên tổ chức sinh hoạt của một nhóm thanh niên tình nguyện với các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em đường phố, trẻ em nhiễm HIV từ đầu những năm 1990.

Bạn Đinh Ngọc Tài xúc động khi kể về câu chuyện của cuộc đời mình. Ảnh: TÚ NGÂN

Bạn Đinh Ngọc Tài xúc động khi kể về câu chuyện của cuộc đời mình. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Lê Thị Ngân, Giám đốc điều hành cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn, tặng quà kỷ niệm cho các nhà đồng hành. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Lê Thị Ngân, Giám đốc điều hành cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn, tặng quà kỷ niệm cho các nhà đồng hành. Ảnh: TÚ NGÂN

Không đành lòng nhìn trẻ em bị chăn dắt

Còn nhớ, vào những năm 1992-1993, tại TP.HCM bắt đầu xuất hiện nhiều trẻ em lang thang, cơ nhỡ… Những nhóm trẻ này tập trung nhiều ở Thảo Cầm Viên và Công viên Tao Đàn. Chủ yếu là những trẻ em mồ côi cha mẹ hành nghề bán báo dạo, đánh giày, xin ăn…

Trong chuỗi ngày mưu sinh đó, các em chịu sự chăn dắt của những kẻ giang hồ máu lạnh. Chúng đánh đập, lấy hết tiền mà các em kiếm được, thậm chí còn dụ dỗ các em đi giao ma túy…

Không đành lòng chứng kiến nỗi đau đó, có một nhóm thanh niên tình nguyện vì tấm lòng thương mến cho những phận đời trẻ em lang thang, cơ nhỡ mà bắt đầu tiếp cận và nuôi dưỡng ước mơ chăm sóc, giáo dục các em thành người tử tế.

Từ đó, cơ sở bảo trợ Thảo Đàn ra đời với giấc mơ giúp trẻ em đường phố có cái ăn, cái mặc, được đến trường học tập và trở thành công dân tốt, bắt đầu từ việc tiếp cận, chia sẻ, khuyên nhủ các em về với ngôi nhà chung.

Cơ sở bảo trợ Thảo Đàn ra đời với giấc mơ giúp trẻ em đường phố có cái ăn, cái mặc, được đến trường học tập và trở thành công dân tốt.

Cứ thế hành trình bắt đầu, từ việc mày mò học hỏi để đáp ứng được nhu cầu phát triển nâng cao tổ chức. Có những lúc ban điều hành Thảo Đàn gặp nhiều khó khăn, phải trăn trở trước chọn lựa phải đi tiếp hay dừng lại.

Không bỏ cuộc, Thảo Đàn xây dựng những kế hoạch chuyển mình mạnh mẽ. Từ những hoạt động mang tính phong trào tại hai địa điểm Thảo Cầm Viên và Công viên Tao Đàn đã thu hút rất nhiều tình nguyện viên trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết. Từ đó có rất nhiều hoạt động đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận trẻ em lang thang, cơ nhỡ.

Cơ sở bảo trợ Thảo Đàn đã tạo được môi trường sống an toàn giúp các em được đi học, đi làm và thay đổi nhận thức để các em có cuộc sống tốt hơn.

Trong suốt 30 năm qua, Thảo Đàn may mắn nhận được sự chia sẻ của rất nhiều ân nhân, thân hữu và mạnh thường quân.

Từ một tình nguyện viên trở thành người điều hành cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn, bà Lê Thị Ngân, Giám đốc điều hành nơi này, chia sẻ: “Từ tận đáy lòng tôi mong mỏi sao cho các trẻ em đường phố được chăm sóc và có công ăn chuyện làm tử tế. Điều này là động lực lớn nhất để tôi cố gắng đến thời điểm hiện tại”.

Bà Ngân kỳ vọng: “Thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng kiến tạo mô hình để làm sao giúp đỡ cho nhiều trẻ em đường phố và xóa bỏ những mặc cảm cho các em. Tất cả vì mục tiêu cho trẻ em được có cuộc sống hạnh phúc - thịnh vượng - bình an và được phát triển bản thân ở cả ba gốc rễ trí tuệ - đạo đức - nghị lực”.

Chân thành tri ân công lao
đóng góp của Thảo Đàn

Thảo Đàn ra đời rất kịp thời, ngay vào thời điểm chúng ta thấy có một đội quân bán báo, bán vé số, đánh giày, trẻ em ăn xin khắp TP. Sự hình thành của Thảo Đàn đã chung tay cùng cơ quan nhà nước trong công tác bảo vệ trẻ em. Đã có hàng ngàn trẻ em được chăm sóc, tiếp cận, giúp đỡ, từ làm giấy khai sinh, tìm trường học đến sinh kế. Tôi chân thành tri ân và biết ơn hoạt động ý nghĩa đó của Thảo Đàn suốt 30 năm qua.

Ông NGUYỄN VĂN TÍNH, Phó Trưởng phòng Chăm sóc bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM

Nơi chắp cánh ước mơ cho các em

Hơn 15 năm được nuôi dưỡng và gắn bó với cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn, giờ đây, Đinh Ngọc Tài - sinh viên năm nhất chuyên ngành quản trị nhà hàng, khách sạn của một trường đại học tại TP.HCM xúc động chia sẻ: “Ba mẹ em chia tay, em sống với ngoại từ nhỏ. Trong ký ức của em không thể nào quên những chuỗi ngày nằm dưới xe đẩy của bà đi khắp đường phố để bán trái cây dạo. Em đã từng vô cùng mặc cảm, đổ lỗi cho hoàn cảnh và có ý định bỏ học từ cấp II”.

“May mắn thay, em được thầy cô tại cơ sở Thảo Đàn nâng đỡ tinh thần và giúp em vượt qua những khó khăn của giai đoạn khủng hoảng. Đến với mái nhà Thảo Đàn em được thầy cô dạy những kỹ năng sống, được tham gia các buổi dã ngoại ngoài trời. Nhờ sự quan tâm, chia sẻ em dần trưởng thành và tự nhận thức được thầy cô cho em cơ hội thì em cần phải tự lực, cố gắng vượt qua nghịch cảnh để có được tương lai tốt đẹp hơn” - Ngọc Tài xúc động nói.

Từ đó, Ngọc Tài trở thành một trong ba học viên giỏi nhất khối năm đó, là học viên duy nhất thi đỗ lớp 10 công lập. Kết thúc năm học lớp 12, em xuất sắc đỗ 10 trường ĐH tại TP.HCM. Đồng thời, em nhận được học bổng khóa học nghiệp vụ nhà hàng từ tổ chức KOTO tại Hà Nội. Tuy nhiên, chàng trai đã chọn Trường ĐH Sài Gòn để được ở gần bà ngoại đã già yếu, sau hơn 10 năm phải lam lũ nuôi em ăn học.

“Ngoài giờ học, em cũng có đến cơ sở Thảo Đàn hỗ trợ các thầy cô trong các hoạt động và làm thêm theo giờ để trang trải phụ giúp cho bà. Tại Trường ĐH Sài Gòn, em đã chọn chia sẻ câu chuyện của mình và trở thành đại sứ truyền cảm hứng của trường trong năm học 2021-2022” - Ngọc Tài cho biết.•

Gây quỹ cho mô hình “ngôi nhà thứ 3”

Với giấc mơ trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn được học tập, vui chơi trong một môi trường khang trang, tiện nghi, cơ sở vật chất hiện đại, mô hình “ngôi nhà thứ 3” kỳ vọng sẽ giúp đỡ được cho các em thoát khỏi bất hạnh, tự ti và bứt phá trong tương lai.

Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn mong muốn nhận được sự chung tay góp sức của các ân nhân, mạnh thường quân nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được học tập an toàn và tự tin vào bản than, đồng thời nhân rộng mô hình này ở nhiều địa bàn tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.