3 học sinh nhập viện, nghi ngộ độc do thổi kẹo bong bóng

(PLO)- BV đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận ba học sinh tiểu học trên địa bàn huyện nghi bị ngộ độc khí. Cả ba em đều là học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Phú Trạch (xã Hải Phú, huyện Bố Trạch).
BS Trần Thanh Tùng, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu BV đa khoa huyện Bố Trạch, cho biết cả ba trường hợp được chẩn đoán bị rối loạn nhịp tim, nghi do ngộ độc khí N2O. Các em đều được các bác sĩ cho thở ôxy, truyền dịch và làm các xét nghiệm cần thiết.

Loại kẹo thổi bong bóng, dạng tuýp có ống hút nhỏ để thổi mà các em đã sử dụng. Ảnh: TTXVN

Hiện tại tình trạng sức khỏe của các em đang có tiến triển tích cực, nói chuyện được và đang được theo dõi y tế chặt chẽ.
Theo thông tin ban đầu, ba học sinh đã mua một loại kẹo thổi bong bóng (dạng tuýp có ống hút nhỏ để thổi) ở một cửa hàng tạp hóa. Sau khi thổi 2-3 quả bóng thì các em bắt đầu có cảm giác đau tức ngực, khó thở, buồn nôn, chóng mặt, người mệt mỏi. Ngay sau đó người nhà đã kịp thời đưa các em đến bệnh viện.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hải Phú đã phối hợp với Công an huyện Bố Trạch khẩn trương vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.