2.500 sinh viên háo hức lên chuyến xe miễn phí về quê đón tết

(PLO)- 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã bước lên “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy” về quê đón Tết cùng gia đình.

Sáng 15-1, tại Nhà văn hóa Thanh niên diễn ra lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón tết “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy”.

Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của xã hội với các đối tượng sinh viên khó khăn. Nó thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Thành phố trong việc chăm lo, hỗ trợ sinh viên trong dịp tết cổ truyền.

Chương trình do Thành đoàn TP.HCM, Hội Sinh viên TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp cùng báo Thanh Niên, Acecook Việt Nam tổ chức.

Từ 5 giờ sáng, 2.500 sinh viên đã có mặt tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP.HCM) để chuẩn bị lên "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy".

Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Do phải thức dậy từ sớm nên nhiều bạn sinh viên tỏ ra khá mệt mỏi.

Các bạn tranh thủ ăn sáng, trò chuyện cùng nhau trước giờ lên xe.

"Đây là lần đầu tiên em có được tấm vé lên chuyến xe mùa xuân. Em thấy rất vui vì sắp được về với gia đình, đây là một chương trình rất ý nghĩa với sinh viên như bọn em", em Trương Kim Nguyễn, quê Phú Yên chia sẻ.

"Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy" không chỉ hỗ trợ sinh viên mà còn hỗ trợ những người lao động nghèo về quê đón tết.

Đồ đạc, quà tết được sinh viên chuẩn bị mang về quê cho gia đình.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, tặng biểu trưng vé xe tết cho sinh viên.

Các bạn sinh viên hào hứng khi nhận được biểu trưng vé xe tết.

Sinh viên mang lỉnh kỉnh đồ đạc về quê đón tết.

Ban tổ chức trao quà cho các bạn sinh viên.

Từng hàng dài sinh viên chuẩn bị lên chuyến xe mùa xuân về quê với gia đình.

Chú Châu Văn Thủy (quê Phú Yên vào Sài Gòn 18 năm bán vé số) cho biết đây là lần đầu tiên chú nhận được tấm vé miễn phí về quê đón tết, chú thấy rất vui và hào hứng vì sắp được gặp gia đình sau một năm dài lao động vất vả.

Các bạn sinh viên lên xe bắt đầu hành trình về quê đón tết.

Chương trình do Thành đoàn TP.HCM, Hội Sinh viên TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp cùng báo Thanh Niên, Acecook Việt Nam tổ chức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.