2.000 người nhiễm HIV/AIDS tử vong mỗi năm

(PL)- “Theo tính toán của các chuyên gia trong nước và quốc tế, nếu muốn kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030, mỗi năm Việt Nam cần đầu tư khoảng 92 triệu USD cho phòng, chống HIV/AIDS”.

TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), cho biết như trên trước thềm Hội nghị bộ trưởng Y tế các nước ASEAN lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội ngày 15-9.

Theo ông Long, phòng, chống dịch HIV/AIDS là một trong những ưu tiên trong lĩnh vực y tế công cộng của bộ trưởng Y tế các nước ASEAN, đây cũng là một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận tại hội nghị lần này. Nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS.

Tại Việt Nam, mức độ bao phủ của dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS còn thấp. Bơm kim tiêm sạch và bao cao su mới đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu, trong khi đó người dân kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS vẫn phổ biến. “Đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS là việc phải làm, càng đầu tư sớm càng hiệu quả” - ông Long nhấn mạnh. Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 12.000 người nhiễm HIV mới được phát hiện, 2.000 người tử vong.

NGỌC BẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.