2 cô giáo đi dạy về bị sạt lở núi vùi lấp: Chúng tôi biết ơn mọi người

(PLO)- Hai cô giáo ở Nghệ An kể lại giây phút từ trường về nhà bất ngờ gặp mưa lũ làm sạt lở núi khiến 2 cô bị vùi lấp. 

Ngày 30-9, hai cô giáo Lương Thị Thủy (45 tuổi) và Vọng Thị Thương (35 tuổi) may mắn sống sót trong vụ sạt lở núi vùi lấp, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương (Nghệ An).

hien-truong-co-giao.jpg
Hai cô giáo đi dạy học về bị sạt lở đất vùi lấp, mắc kẹt ở hộ lan quốc lộ 7A.

Cô Thủy là tổng phụ trách đội và cô Thương dạy môn sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền (huyện Tương Dương)

Các BS cho biết, sau một ngày đêm cấp cứu, điều trị, tinh thần, sức khỏe cô Thương và cô Thủy đang bình phục dần. Cô Thủy bị gãy xương sườn, còn cô Thương bị chấn thương phần mềm, xây xước.

Cô Thương và cô Thủy chưa hết hoảng sợ, nói: "Chúng tôi biết ơn mọi người đã chung tay cứu sống”.

Hiện trường và cơ quan chức năng, người dân cứu hai cô giáo.

Cô Thương nhớ lại: "Khi chúng tôi từ trường về nhà đi trên quốc lộ 7, đến gần ngã 3 Khe Kiền, bất ngờ đất đá, cây cối từ triền núi bên đường sạt lở xuống rất nhanh nên không kịp trở tay.

Cả hai bị đất đá vùi lấp, kẹt vào hộ lan can đường. Thời điểm đó, chúng tôi hoảng loạn. May có hai đồng nghiệp khác đi phía sau đã phát hiện, chạy tới hỗ trợ, thông báo cho các lực lượng chức năng gần đó đến giải cứu. Tôi rất biết ơn…”.

Sáng 30-9, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cùng các phòng ban Sở GD&ĐT đã tới Trung tâm Y tế huyện Tương Dương thăm hỏi, động viên hai cô giáo gặp nạn.

Chia sẻ với các cô giáo, giám đốc Sở GD&ĐT mong hai cô sớm bình phục, ổn định sức khỏe.

Thai van-thanh.jpg
Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An và Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cùng các phòng ban Sở GD&ĐT đã tới Trung tâm Y tế huyện Tương Dương thăm hỏi, động viên cô giáo.

Như đã đưa tin, những ngày qua, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa lớn, gây lũ lụt, nhiều địa phương bị ngập sâu.

Khoảng 17 giờ chiều 29-9, cô Thương và Thủy chở nhau trên một xe máy đi từ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền về nhà. Khi hai cô đi đến quốc lộ 7 đoạn khu vực Bản Ang, xã Xá Lượng (huyện Tương Dương) thì bất ngờ bị đất, đá từ núi cao sạt lở vùi lấp, hai cô kẹt vào hộ lan quốc lộ 7.

Người dân cùng các lực lượng cứu hộ của huyện Tương Dương và hai xã Lưu Kiền, Xá Lượng đã đến hiện trường tìm cứu hai cô giáo. Lúc đó, cả cô Thương và cô Thủy bị thương.

Sau khi điều thêm máy móc đến hiện trường tháo hộ lan, hai cô giáo được kịp thời cứu sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.