2 chú chó rượt tên trộm chạy té khói, rơi cả đồ nghề

(PLO)- Không chỉ bắt chuột, mới đây chú chó còn khiến tên trộm chạy té khói, đánh rơi cả đồ nghề. 

Clip "bắt trộm" như phim của chú chó. (Nguồn: Facebook)

“Mới sáng sớm đã gặp cướp. Nó dắt xe mình đi cái một luôn nhưng hên là còn Chip thương yêu bay ra cắn nó lấy lại xe cho chị. Người nhà la “Cướp kìa Chip ơi”, ẻm phóng ra rượt thằng trộm liền luôn. Cuối cùng, thằng kia chạy mất dép làm rớt đồ nghề và điện thoại, có thêm bịch gì đó màu trắng không biết là cái gì. Gần cuối năm trộm cướp lộng hành ghê quá!”.

Câu chuyện này đang được cộng đồng mạng chuyền tay nhau bởi sự thông minh, nhanh nhẹn của hai chú cún. Mới chỉ đăng tải hơn một ngày nhưng “clip bắt trộm như phim của chú cún” đã được các diễn đàn liên tục chia sẻ với hàng triệu lượt theo dõi.

Chỉ riêng trên trang cá nhân, clip đã thu hút hơn 400.000 lượt xem.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM,Nguyễn Hoàng Minh Thư (18 tuổi) xác nhận câu chuyện trên là sự thật. Một trong hai chú cún trong clip tên là Chip, gia đình Thư nuôi đã năm năm nay.

Chiếc xe suýt bị mất là xe của Thư. Câu chuyện xảy ra ngay trước nhà cô gái ở phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

“Sáng sớm hôm qua, em đang ngủ trong nhà, ba em ở ngoài. Ba em vừa dắt xe ra để đó chưa kịp khóa. Thằng đó tới giả lả hỏi han, rồi canh lúc ba em vừa quay mặt đi là đề xe chạy. Nghe nó đề xe, ba em la lên:

“Cướp kìa Chip ơi!”.

Nghe tiếng ba la lớn em tỉnh luôn.

Chip và bạn nó nhào tới húc thẳng vào cái xe khiến thằng trộm và xe ngã. Thằng kia bỏ chạy, nó tiếp tục chạy theo táp chân làm thằng đó đánh rơi cả bộ đồ nghề với bịch gì trắng trắng” - Thư hài hước nhớ lại.

Chú chó rượt tên trộm chạy té khói, rơi cả đồ nghề.

Nếu “con nhà người ta” dùng để chỉ những cô cậu học giỏi, đa tài, cực nổi bật thì “chó nhà người ta” chính là từ cộng đồng mạng dùng để nói về Chip và bạn của Chip.

“Chó nhà người ta có khác, còn chó nhà tao suốt ngày bị mèo đuổi”, “Chó nhà tao con chuột nó còn sợ huống chi cắn trộm huhu. Từ lúc nuôi đến giờ chưa bao giờ cắn ai mà thấy người lạ vào quắt đuôi nữa chứ”… là những bình luận hài hước của bạn đọc về chú cún thông minh này.

Bộ đồ nghề và điện thoại của thanh niên trộm xe bị chó đuổi rớt lại.

“Chip giỏi lắm! Nó bắt được chuột, bắt được hoài à, có những bận Chip thấy chuột là ngồi canh cả ngày đến khi bắt được chuột mới thôi. Chip còn đứng được hai chân nữa. Gia đình em không tập, mà tự Chip thích, Chip học đó chị” - Minh Thư tự hào chia sẻ.

Từ hôm qua tới giờ nhiều người liên tục nhắn tin hỏi thăm, chúc mừng đồng thời nhắc Thư và gia đình phải cẩn thận.

Thông minh và giỏi như Chip, chủ nào không thương!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.