16 tuổi bị đâm thủng tim

(PLO)- Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh, niêm mạc mờ, vã mồ hôi, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, nhịp thở 30 lần/phút với vết thương thấu tim, nguy cơ tử vong rất cao.

BV đa khoa khu vực Định Quán (huyện Định Quán, Đồng Nai) ngày 26-6 cho biết vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Minh Sang (16 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Tâm II, thị trấn Định Quán, Đồng Nai) bị vết thương xuyên thấu tim. 

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 22-6, bệnh nhân Sang nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh, niêm mạc mờ, vã mồ hôi, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, nhịp thở 30 lần/phút. Có vết thương ngực trái khoảng 2 cm cách mũi kiếm xương ức 4 cm. Kết quả siêu âm tim cho thấy máu màng ngoài tim lượng nhiều, chẩn đoán sốc chấn thương do vết thương thấu tim, nguy cơ tử vong cao.

Qua kiểm tra chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu. Sau hơn một giờ phẫu thuật, kíp mổ gồm ba bác sĩ và điều dưỡng đã cứu sống được bệnh nhân. Trong quá trình mổ, bệnh nhân được truyền tám đơn vị máu huy động từ ngân hàng máu sống tại BV.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt, tỉ số sinh tồn đang dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.