10 lý do ly dị điên rồ nhất thế giới

Có vô vàn lý do dẫn đến quyết định đường ai nấy đi của các cặp vợ chồng. Nhưng 10 lý do dưới đây mà báo chí từng ghi nhận thì thì ít ai ngờ tới.

10 lý do ly dị điên rồ nhất thế giới ảnh 1
 

1. Người chồng không thích bộ phim "Frozen" (tựa tiếng Việt là Nữ hoàng băng giá)

Chuyện hai vợ chồng có sở thích phim khác nhau là cực kỳ phổ biến. Đa số các bà vợ vẫn bỏ qua khi gout phim của chồng mình quá tệ, nhưng một phụ nữ Nhật Bản mới đây đã đệ đơn xin ly dị chồng sau khi phát hiện anh này "không mảy may quan tâm đến bộ phim Frozen", trang Metro News của Anh đưa tin. Cô này tuyên bố, "nếu như anh không hiểu được điều gì khiến cho bộ phim này tuyệt vời đến vậy thì anh hẳn là có trục trặc nào đấy về mặt đầu óc". Và rồi cô này nhất mực đòi ly hôn.

2. Cô ấy "thuộc sở hữu của một vị thần"

Đôi khi một cuộc hôn nhân đơn giản là mất đi phép màu của tình yêu. Ít nhất thì một người đàn ông ở Dubai đã lý giải như vậy khi ly dị vợ, theo trang Gulf News. Sau khi cô này từ chối ngủ cùng anh ta, gia đình nhà vợ giải thích với người chồng rằng cô vợ đã thuộc sở hữu của một "dijin" - một vị thần trong tín ngưỡng Ả - rập. Và đương nhiên là anh chồng không thể chấp nhận.

3. "Cái ấy" giả của anh chồng bị vỡ ngay lúc cao trào

Sau khi phát hiện ra rằng vợ mình không thực sự được thỏa mãn về chuyện ấy, một người đàn ông ở Nga đã đặt mua một món "đồ chơi" đặc biệt có hình dạng giống "cái ấy" nhưng với kích cỡ cực khủng để làm vợ bất ngờ. Nhưng theo trang Metro News, khi món đồ chơi này bất ngờ gãy đôi đúng lúc cao trào, người vợ đã như phát điên, bất chấp người chồng hứa hẹn sẽ mua lại cái khác. "Cô ấy nói rằng đã chán ngấy với những thất bại trên giường của tôi và muốn ly dị", người đàn ông khốn khổ tâm sự.

4. Vợ quá mê "chuyện ấy"

Đó chính là lý do mà một người đàn ông ở Ấn Độ đã dẫn ra khi đệ đơn xin ly dị vợ. Trước tòa, anh này khai rằng vợ mình "cáu kỉnh, cứng đầu và luôn trong tình trạng nghiện sex", buộc anh ta phải uống thuốc tăng sinh lực thường xuyên. Bà này cũng đe dọa sẽ ngủ với những người đàn ông khác nếu chồng không thể đáp ứng nhu cầu của mình.

5. Đặt nickname cho vợ là "Nhà tù Guantanamo" trong điện thoại

Không phải mọi nickname đều dễ thương như nhau. Cứ hỏi người phụ nữ Ả-rập Xê-ut vừa đệ đơn xin ly dị chồng sau khi phát hiện chồng mình đặt biệt danh cho mình trong điện thoại là Guantanamo thì rõ, trang Al Arabiya News đưa tin. Cô này tình ngờ biết chuyện khi gọi vào số máy của chồng và nhận ra anh ta đã để quên điện thoại ở nhà. Người chồng giải thích rằng nickname này chỉ để bảo vệ sự riêng tư của hai vợ chồng, rằng "không muốn những người xung quanh biết được là vợ tôi đang gọi". Nhưng bà vợ lập tức đáp trả: "Vậy hóa ra anh muốn người ta nghĩ Nhà tù Guantanamo đang gọi anh chăng?".

6. Vẹt nuôi tố cáo chồng đang ngoại tình

Một người phụ nữ Trung Quốc đã phát hiện ra sự vụng trộm của người chồng thông qua con vẹt nuôi, ABC News đưa tin. Chú vẹt này đã cung cấp nhiều đầu mối cho người vợ khi bắt đầu nói những từ như "ly dị", anh yêu em hay "hãy kiên nhẫn", hiển nhiên là học lỏm từ người khác. Không lây sau đó, cô này đã đến gặp luật sư và mang theo chú vẹt.

7. Cô vợ nhận nuôi 550 con mèo

Một người đàn ông đã ly dị vợ sau khi người vợ mang một lúc 550 con mèo về nhà, Times of Israel đưa tin. Trước tòa, người chồng nói rằng anh ta không thể ngủ trên giường vì mèo đã nằm chật cứng, cũng không thể ăn một bữa yên lành vì mèo nhảy hết lên bàn và đánh cắp thức ăn của mình. Cặp đôi sau đó đã cố hàn gắn nhưng bất thành vì người vợ từ chối tiễn đàn mèo đi.

8. Người chồng quá sạch

Một phụ nữ Đức đã ly dị chồng sau 15 năm chung sống vì không thể chịu nổi sự sạch sẽ của ông này. Theo Reuters, người vợ luôn ghét thói quen gọn gàng, ngăn nắp và lau dọn thái quá của chồng, nhưng một ngày, ông này đã đẩy mọi chuyện đi quá xa: Kéo đổ cả một bức tường trong nhà chỉ vì nó quá bẩn.

9. Vợ tôi hôn một con ngựa

Một người đàn ông đã ly dị vợ sau khi nhìn thấy bức ảnh chụp cô này đang hôn một chú ngựa trên mạng xã hội. Người vợ không hề xin lỗi mà chỉ nói rằng, bức ảnh thể hiện tình yêu động vật của mình. Cô cũng không muốn sống cùng một người đàn ông coi việc hôn ngựa tương đương với phản bội nữa.

10. Bà ta ngoại tình từ thập niên 40

Một cặp vợ chồng già người Ý đã quyết định ly dị vào năm 2011, sau khi người chồng 99 tuổi tìm thấy những lá thư tình giữa bà vợ 96 tuổi của mình với người yêu cũ, USA Today cho biết. Những lá thư này được viết từ thập niên 40, nhưng theo người chồng, một lần lừa dối thì mãi mãi là kẻ phản bội.

Theo Y Lam (Vietnamnet)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.