1 người về trời, 5 người còn lại được hồi sinh

(PLO)- Sau những ngần ngừ, cô gái 21 tuổi đã đồng ý hiến tạng cha bị tai nạn giao thông, nhờ đó đã cứu sống 5 người, mang lại niềm vui cho 5 gia đình...  
Clip: Quá trình nhận tạng từ người hiến và cứu 5 người đang bị bệnh hiểm nghèo.

Ngày 20-4, sau nửa tháng được ghép các bộ phận gồm tim, hai giác mạc, hai quả thận từ bệnh nhân bị tai nạn giao thông chết não ở Đồng Nai, năm người đang dần hồi phục.

Ba đã kịp làm việc tốt

Không kìm được sự xúc động, chị Đan Quỳnh, con của người mẹ được ghép tim ở Phan Thiết (Bình Thuận), chia sẻ: “Em không nghĩ là mẹ sẽ được ghép tim vì tìm được trái tim trùng khớp rất khó. Mẹ con em có hứa sau này khỏe lại sẽ đi làm tích cóp, giúp đỡ lại những người khó khăn để không phụ lòng những người đã cho tim để được sống”.

Nụ cười trở lại trên môi bệnh nhân ghép tim. Ảnh: BV

Khi biết được điều này, cô gái NTN, (21 tuổi) đang du học ở Nhật, có lẽ cũng mãn nguyện khi trái tim của người cha cô hằng thương quý đang đập trong lồng ngực của một người khác chứ chưa hóa thành tro bụi.

N. hay tin cha mình, ông H. bị tai nạn nguy kịch, rơi vào hôn mê khi đang ở xứ người và vội mua vé máy bay để về kịp nhìn cha lần cuối. Do thời gian về nước được rất ngắn nên N. chỉ muốn về lo chôn cất cho cha, sợ thủ tục hiến tạng rườm rà, kéo dài thời gian nên ban đầu N. đã khước từ hiến tạng của cha. Nhưng sau đó, được các bác sĩ, người nhà giải thích, động viên, N. đã đồng ý cho đi phần thân thể của cha.

BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của BV Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên gia đình đã hiến tặng phần quà quý giá giúp hồi sinh nhiều cuộc đời bệnh nhân. Ảnh: HL

“Sinh thời, ba em vẫn hay nói với mẹ là khi chết đi sẽ hiến tạng cho y học. Mẹ đùa rằng mẹ sẽ chết trước ba và sẽ hiến trước rồi mới đến lượt ba. Thế mà ba ra đi trước rồi”, N. nghẹn ngào.

N. chia sẻ khi bình tâm lại nhìn mọi việc đã qua cảm thấy đó là lựa chọn sáng suốt vì suýt chút nữa vì suy nghĩ ích kỷ của mình, nhiều cuộc đời đã không được hồi sinh.

“Giờ thì em biết trái tim ba vẫn còn đập, mắt ba vẫn còn nhìn thấy ở đâu đó trên đất nước Việt Nam. Ba không may ra đi nhưng ba đã kịp làm việc tốt giúp người khác. Điều đó khiến em và gia đình rất vui và an ủi phần nào”- N. chia sẻ.

Cảnh sát giao thông hộ tống tim, thận về TP.HCM

Nhớ lại tình huống lần đầu tiên xảy ra ở BV Đa khoa Đồng Nai, BS Ngô Đức Tuấn, Giám đốc bệnh viện, kể: Khuya 4-4-2018, bệnh viện tiếp nhận anh NVH (43 tuổi) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não khá nặng từ BV huyện Long Thành chuyển lên. Sáng hôm sau, bệnh viện được báo người nhà có tâm nguyện muốn hiến tạng.

“Suy nghĩ đầu tiên của tôi là rất khâm phục nghĩa cử của anh H. nên muốn làm tất cả để đáp lại nghĩa cử này. Tôi đề nghị bộ phận kế hoạch tổng hợp liên lạc ngay trung tâm hiến tạng ở BV Chợ Rẫy và huy động các khoa xét nghiệm hồi sức tập trung cấp cứu cho bệnh nhân trong thời gian chờ BV Chợ Rẫy tới”, BS Tuấn kể.

Ngoài ra, bệnh viện cũng tức tốc liên hệ với lực lượng công an giao thông Đồng Nai để vận chuyển tạng về TP.HCM nhanh nhất. Hai đoàn xe với sự dẫn đường của mô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông Đồng Nai chở lần lượt tim và thận đã về BV Chợ Rẫy với thời gian kỷ lục 30 phút.

BS Ngô Đức Tuấn, Giám đốc BV Đa khoa Đồng Nai, chia sẻ về ca hiến tạng lần đầu tiên thực hiện tại bệnh viện. Ảnh: HL

Nhờ sự phối hợp hồi sức với các bác sĩ BV Chợ Rẫy, phần tặng quý giá của anh H. đã được đem về BV Chợ Rẫy an toàn, kịp thời trong đêm 5-4 ghép cho 5 bệnh nhân.

BS Tuấn cho biết bệnh viện thỉnh thoảng vẫn tiếp nhận những thắc mắc muốn hiến tạng ở Đồng Nai thì hiến ở đâu nên mong muốn thành lập đơn vị hiến tạng ở bệnh viện để phối hợp kịp thời với BV Chợ Rẫy giúp đỡ bệnh nhân kéo dài sự sống.

BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người BV Chợ Rẫy, nhận định việc ghép tạng sẽ không thực hiện được nếu không có người hiến hoặc có người hiến nhưng không tổ chức được việc nhận tạng. BV Chợ Rẫy đã từng bỏ lỡ nhiều phần tạng quý giá do điều kiện hồi sức ở các nơi còn hạn chế, khi đến nơi thì tạng đã không còn đáp ứng điều kiện được hiến.

Ở các bệnh viện lớn của các nước phát triển đều có đơn vị điều phối tạng nằm ở bộ phận hồi sức tích cực, phát hiện người có tiềm năng hiến tạng sẽ báo trung tâm điều phối quốc gia để cử người đến hỗ trợ. BS Thu mong muốn trong tương lai, các bệnh viện ở khắp nơi trên cả nước cũng có hệ thống hồi sức được đào tạo, chuyển giao tốt, đáp ứng bảo quản nguồn tạng hiến tốt nhất, tiết kiệm thời gian, công sức. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.