1 người Rục đầu tiên trúng tuyển Trường trung cấp 24 Biên phòng

(PLO)- Khi biết tin Lệ trúng tuyển Trường Trung cấp 24 Biên phòng, đồng bào người Rục ở ba bản xã Thượng Hoá tự hào vì Lệ là người Rục đầu tiên được đi học để trở thành cán bộ biên phòng.

Video: 1 người Rục đầu tiên trúng tuyển Trường trung cấp 24 Biên phòng

Em Cao Minh Lệ (SN 2003, người Rục thuộc dân tộc Chứt) sinh ra và lớn lên trong gia đình sáu người gồm ba thế hệ ở bản Mò O Ồ Ồ thuộc xã biên giới Thượng Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Người Rục đầu tiên “tiếp lửa” biên cương

Thượng Hoá cũng là nơi đóng quân của các cán bộ chiến sĩ biên phòng Đồn Cà Xèng nên ngay từ nhỏ, Lệ thường xuyên được tiếp xúc và sinh hoạt gần gũi với cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Ngày qua ngày, Lệ cũng bắt đầu ấp ủ ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính.

Tháng 2-2022, sau khi tốt nghiệp lớp 12, Cao Minh Lệ đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình. Sau đó, Lệ được cử về học tập, huấn luyện tại Đồn Biên phòng Cà Xèng.

“Từ khi tôi về đồn, bảy mốc tuần tra biên giới tôi đã đều đi hết. Đó là nhiệm vụ rất cao cả và thiêng liêng, nhất là khi đi với các anh, các chú tôi thấy rất vinh dự. Nguyện vọng của tôi là ở lại phục vụ lâu dài trong để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, em Cao Minh Lệ chia sẻ.

nguoi-ruc-dau-tien-trung-tuyen-truong-trung-cap-24-bien-phong.jpg
Lệ được giao hỗ trợ "Em nuôi biên phòng" trong quá trình thực hiện nghĩa vụ. Ảnh: B.T

Gần hai năm trong môi trường quân ngũ, Lệ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện được những phẩm chất cao đẹp, bản lĩnh của Người lính Cụ Hồ.

Đáng chú ý, Lệ còn được tin tưởng giao phụ trách một “Em nuôi biên phòng”. Hàng ngày ngoài thực hiện nhiệm vụ, Lệ còn dành thời gian để giảng dạy, chăm sóc em nuôi, hướng dẫn cho em những tác phong cơ bản trong đời sống sinh hoạt của người lính.

Với sự nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ cùng sự hỗ trợ của Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình, vừa qua, Cao Minh Lệ chính thức trúng tuyển và trở thành người Rục đầu tiên được cử đi học tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng.

“Việc được cấp trên quan tâm giúp đỡ đi học tại trường Trung cấp 24 không chỉ là niềm vinh dự với đồng chí Lệ mà còn là niềm vui lớn đối với gia đình và đồng bào dân tộc Rục ba bản ở Xã Thượng Hóa”, Trung tá Phạm Xuân Ninh, Chính trị viên Phó đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết.

nguoi-ruc-dau-tien-trung-tuyen-truong-trung-cap-24-bien-phong-2.jpg
Trong gần hai năm nhập ngũ, Lệ luôn thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: B.T

Phát triển nguồn cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số

Những ngày qua, căn nhà nhỏ của Lệ ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình luôn đầy ắp tiếng nói cười, chia vui của bà con dân bản. Tin Lệ trúng tuyển Trường Trung cấp 24 Biên phòng cũng lan rộng khắp cả một vùng biên giới.

Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự đối với gia đình, bản làng mà còn là kết quả nỗ lực của lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình trong việc phát triển nguồn cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số.

nguoi-ruc-dau-tien-trung-tuyen-truong-trung-cap-24-bien-phong-1.jpg
Cao Minh Lệ là người Rục đầu tiên trúng tuyển Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Ảnh: B.T

Theo Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình, những em học sinh là con em dân tộc thiểu số có trình độ học vấn, nhận thức tiến bộ và thoát khỏi những hủ tục lạc hậu của bản làng là một nguồn lực vô cùng quan trọng.

Sau khi được cử đi học và tiếp tục đào tạo, chính những cán bộ người dân tộc thiểu số sẽ là cầu nối trong công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bà con dân bản.

“Năm nay, có bốn em, trong đó em Cao Minh Lệ là người đồng bào Rục đầu tiên được xét tuyển, học tập phục vụ lâu dài trong lực lượng bộ đội biên phòng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các nhà trường tiếp tục rà soát, lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tạo điều kiện mọi mặt để các em có điều kiện được học tập ở các trường trong và ngoài quân đội cũng như quay trở về phục vụ công tác biên phòng. Qua đó, thúc đẩy cuộc sống các xã biên giới ngày càng đi lên, mối quan hệ giữa quân với dân ngày ngày bền chặt, tạo được thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”, Đại tá Trịnh Thanh Bình chia sẻ.

Vượt lũ vào chi viện bà con người Rục

Vượt lũ vào chi viện bà con người Rục

(PL)- Sáng sớm 17-10, chúng tôi tìm cách tiếp cận bản Ón, xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình - nơi có 67 hộ người Rục sinh sống đang bị nước lũ cô lập suốt năm ngày qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.