1 năm sau vụ sạt lở kinh hoàng ở Vàm Nao

(PLO)- Trở lại Vàm Nao những ngày này, người dân xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vẫn còn nhớ như in vụ sạt lở kinh hoàng một năm về trước. 

Ngày ấy, từ vết nứt dưới đất, hàng trăm người dân tháo chạy, vẻ mặt bất lực nhìn nhà cửa, tài sản bị hà bá nuốt trọn trước mắt mình mà không thể làm gì được.

Hiện tại khu vực sạt lở, biển cảnh báo sạt lở vẫn còn được dựng y nguyên. Phía trong là khung cảnh hoang tàn, vắng lặng. Nhiều căn nhà chỉ còn trơ khung, những căn nhà kiên cố tiền tỉ vẫn phải bỏ không.

Điểm sạt lở được khắc phục

Nhớ lại vụ sạt lở kinh hoàng, ông Lê Phước Hòa (52 tuổi) cho biết thời điểm sạt lở đất từ từ sụp xuống sông, người dân hô nhau ai nấy bỏ chạy tán loạn bỏ lại cả tài sản. Từ phía ngoài nhìn vào, từng căn nhà đua nhau đổ xuống sông. Một cảnh tượng thật khủng khiếp.

"Cũng may sau này được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương nên mọi việc mới dần dần ổn định", ông Hòa nói.

Biển cảnh báo sạt lở vẫn được cắm tại khu vực sạt lở

Ông Trần Văn Bi (55 tuổi), một người dân có nhà bị rơi xuống sông, ngậm ngùi kể lại: “Đến nay tôi vẫn còn ám ảnh vụ sạt lở kinh hoàng đó. Chỉ trong phút chốc căn nhà và bao nhiêu tài sản của gia đình trên dưới 5 tỷ đồng mà gia đình vất vả gầy dựng trong 30 năm bỗng đổ xuống sông hết. Chúng tôi thành kẻ trắng tay”.

Những ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở chỉ còn trơ khung

Ông Phạm Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND Xã Mỹ Hội Đông, cho biết hiện chỉ 14/106 hộ bị ảnh hưởng được ưu tiên cấp nền và hỗ trợ kinh phí xây nhà trong khu dân cư tại trung tâm xã. 92 hộ khác nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm bắt buộc sơ tán hiện vẫn còn ở tạm nhà người thân, trường học.

Cũng theo ông Phúc, sắp tới các hộ này sẽ được bố trí nền để cất nhà ở, đồng thời đề nghị phía cấp trên có chính sách cho vay vốn hỗ trợ người dân cất nhà và đào tạo nghề khi về nơi ở mới.

Dấu vết vụ sạt lở một năm trước 

Ngày 22-4-2017, bờ sông Vàm Nao đoạn thuộc xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang bất ngờ sụp đổ. Trong phút chốc hàng chục ngôi nhà dân đổ ầm xuống sông, hơn 100 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Khu vực sạt lở có chiều dài 160m, ăn sâu vào đất liền hơn 30m, thiệt hại ước tính khoảng 90 tỷ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.