1 ca dương tính từ TP.HCM về Hải Phòng có lịch trình di chuyển phức tạp

(PLO)- Trong số những người từ TP.HCM, Bình Dương về Hải Phòng dương tính COVID-19, có 1 trường hợp có lịch trình di chuyển phức tạp, không chủ động khai báo y tế.

Ngày 31-10, UBND TP Hải Phòng cho biết cơ quan chức năng ghi nhận trên địa bàn có thêm 2 trường hợp dương tính COVID-19 đều từ TP.HCM về Hải Phòng qua sân bay Cát Bi.

Ca bệnh thứ nhất là ông TDC (SN 1958) bay từ TP.HCM về sân bay Cát Bi (Hải Phòng) trên chuyến bay ngày 27-10. Sáng hôm sau, bệnh nhân ra cơ quan y tế thuộc quận Ngô Quyền khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly tại nhà. Đến sáng ngày 31-10 có kết quả dương tính COVID-19. Bệnh nhân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi 2 đã qua 14 ngày, hiện sức khỏe bình thường.

Ca bệnh thứ hai là ông BQM (SN 1971) bay từ TP.HCM về Hải Phòng ngày 28-10, sau đó, ra trạm y tế tại huyện Thủy Nguyên khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly tại nhà. Sáng 31-10 cũng có kết quả dương tính COVID-19. Bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vaccine (mũi thứ 2 tiêm ngày 19-10), hiện có biểu hiện ho nhưng không sốt, không khó thở.

Trước đó, ngày 30-10, cơ quan chức năng TP Hải Phòng cũng ghi nhận ba trường hợp dương tính COVID-19 về từ TP.HCM và Bình Dương. Trong đó, bệnh nhân BN910461 (trú Thanh Hóa) và BN910460 (trú huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) từ Bình Dương về, đến ngày 28-10 tới chốt đường cao tốc Hải Phòng, được xe 115 đưa về khách sạn Tân An (quận Hồng Bàng) cách ly. Ngày 29-10, 2 người có kết quả dương tính COVID-19. Cả 2 đều đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine.

Trường hợp bệnh nhân NQD (SN 1990, trú quận Đồ Sơn) về từ TP.HCM được xác định dương tính COVID-19 sáng 30-10 là người có lịch trình di chuyển phức tạp nhất. Ngày 22-10, anh D bay từ TP.HCM về sân bay Nội Bài lúc 20 giờ 20 phút, sau đó đi taxi về 1 khách sạn tại quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Sáng 23-10 anh này đi công chứng dịch thuật sau đó đi xe ôm ra bắt xe dù về Hải Dương. Khi tới Hải Dương có ăn cơm cùng nhóm 7-8 người bạn rồi đi taxi về Hải Phòng.

Khi tới chốt kiểm soát tại ga Dụ Nghĩa, anh D khai báo đi từ Hải Dương về, được xe taxi chở vào nội thành Hải Phòng rồi đi xe buýt về Đồ Sơn. Hôm sau anh này đi ra chợ Cầu Vồng mua đồ.

Ngày 25-10 anh này tới Phòng quản lý xuất nhập cảnh làm hộ chiếu thì được người nhà gọi thông báo cán bộ và y tế phường yêu cầu khai báo y tế và thực hiện các biện pháp chống dịch. Từ chiều 25-10 đến 28-10, anh D. cách ly tại nhà.

Sáng 29-10, sau khi được lấy mẫu xét nghiệm, anh D. tiếp tục đến bộ phận 1 cửa Công an quận làm căn cước công dân rồi lên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh lấy hộ chiếu. Tiếp đó anh này đi sang huyện Thủy Nguyên gặp bạn.

Ngày 30-10, anh D có kết quả dương tính COVID-19. Cơ quan chức năng cho biết khi về nhà anh D không khai báo y thế theo quy định. Tuy nhiên, người dân khu vực đã thông tin tới chính quyền để yêu cầu trường hợp này cách ly tại nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.