1 bảo vệ bị sa thải vì say xỉn, vòi tiền người nhà bệnh nhân

(PLO)- 1 bảo vệ tại cổng Bệnh viện (BV) Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vừa bị công ty cho nghỉ việc sau khi có hành vi say xỉn, vòi tiền người nhà bệnh nhân.

Trước đó, tài khoản facebook Thành Phạm đăng tải bài viết tố bị một nhân viên bảo vệ tên Công đang làm việc tại cổng BV Phụ sản – Nhi vòi tiền khi anh vào bệnh viện phụ vợ chăm con nhỏ.  

 “Khuya 22-3, tôi nghe vợ tôi nói là con khóc quá vợ bồng không nổi nên tôi có xuống bệnh viện 600 giường để phụ vợ. Khi vào cổng, có một người bảo vệ uống bia rượu say nhè, ra điều kiện với tôi là muốn vô chăm bệnh thoải mái giờ nào cũng được thì đưa cho mấy ổng một ít gọi là “có qua có lại”. Gấp quá nên tôi có bỏ vào túi ổng 100k. Ổng không chịu. Ổng nói là anh còn sếp nữa, 300k mới đủ…”- người này viết và đăng kèm đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với bảo vệ tên Công lên mạng xã hội

Khu vực khai báo y tế tại cổng BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh: T.AN

Cộng đồng mạng đã tỏ thái độ bức xúc trước hành vi của nhân viên bảo vệ.

Trao đổi thêm với PV, anh Thành (người đăng bài viết trên) cho biết tối 22-3, con anh vừa phẫu thuật xong nên khóc phá, sốt cao. Anh đi làm từ sáng đến tối muộn mới về nên không thể vào viện chăm con như giờ quy định. Đến khuya, vợ anh gọi chồng đến bệnh viện phụ chăm con do bị đuối sức. 

"Đến nơi thì tôi bị bảo vệ vòi tiền, lúc đó trong túi thật sự không có đủ 300.000 đồng theo yêu cầu của anh Công. Vì quá bức xúc nên tôi quyết định đăng bài tố cáo hành vi của người này" - anh Thành cho hay. 

Anh Thành cho biết sau khi bài viết đăng trên mạng xã hội, một người xưng là đại diện Công ty CPDV Bảo Vệ An Ninh có liên lạc với anh để xin lỗi và mong được xóa bài. Nhân viên bảo vệ tên Công cũng bị công ty này sa thải ngay sau đó.  

Theo lãnh đạo BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, nhân viên và bảo vệ tại bệnh viện đều được thuê từ các công ty khác, họ đấu thầu theo quy định rồi làm việc.

Sau khi nhận được phản ánh, bệnh viện đã họp khẩn với các bên liên quan, yêu cầu xử lý nghiêm hành vi này, đồng thời yêu cầu công ty vệ sĩ chấn chỉnh đội ngũ đang làm việc tại đây. 

Cũng theo vị này, quy định phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện ở tất cả BV trên địa bàn TP Đà Nẵng, việc siết chặt người ra vào bệnh viện nhằm mục đích an toàn cho bệnh nhân và xã hội.

Tuy nhiên, bệnh viện đã công khai số điện thoại đường dây nóng trước cổng. Nếu có việc khẩn cấp thì người nhà bệnh nhân liên hệ trực tiếp chứ không nên thông qua bất kỳ ai. Việc tăng cường người chăm bệnh thì xin ý kiến bác sĩ, phía bệnh viện sẽ tạo điều kiện hết sức có thể. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.