31/03/2010 01:30 GMT+7

Kỳ 4: Máu đỏ và cuộc chiến với "cái chết trắng"

 LÊ ĐỨC DỤC - MINH QUANG
 LÊ ĐỨC DỤC - MINH QUANG

TT - Thắp nén hương lên bàn thờ con, ông Sùng A Phứ (bố đẻ trung úy Sùng A Trư) nghẹn ngào: “Nó học giỏi lắm, từ bé năm nào cũng được học sinh tiên tiến, được tuyển chọn vào ngành công an. Hôm trước khi hi sinh nó cũng về nhà...”.

sAsqT1x5.jpgPhóng to

Hà Thị Thủy - người vợ trẻ của trung úy Sùng A Trư - bên bàn thờ chồng. Đứa con của hai người mồ côi bố từ khi còn trong bụng mẹ - Ảnh: L.Đ.Dục

Kỳ 1: Gió nóng từ núi lạnh...Kỳ 2: Chân dung một tên trùmKỳ 3: Lóng Luông, ma túy và... súng!

Đứa con ưu tú của Pà Cò

Chúng tôi nhìn lên vách tường, rất nhiều giấy khen và bằng chứng nhận của Sùng A Trư, tấm bằng khen mới nhất là thành tích hội thao lực lượng công an vũ trang tỉnh Hòa Bình. Ông Sùng A Phứ là trưởng xóm Chà Đáy của Pà Cò được khen về thành tích áp dụng mô hình VAC; bà Giàng Y Súa, mẹ Trư, được khen phụ nữ điển hình. Nhìn những tấm giấy khen, bằng khen ấy đủ hình dung Trư đã lớn lên trong một gia đình như thế nào.

Ông Phứ có năm người con, Trư là con trai trưởng. Chuyện vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy ở Pà Cò ông Phứ không lạ, biết con mình đi làm công an để diệt ma túy ông vừa vui vừa lo.

Chiều 5-2, khi đang trên nương, ông Phứ nhận được tin con bị thương tại bản Hang Kia. Điều ông Phứ lo lắng đã trở thành sự thật khi đến 21g đêm ấy, thi hài liệt sĩ Sùng A Trư được đưa về nhà để làm tang lễ theo phong tục của đồng bào dân tộc Mông. Sùng A Trư là đứa con hiếu thảo, mỗi lần về nhà đều chăm việc gia đình, khi thì sửa lại cây kèo, cây cột, khi lợp lại mái nhà cho cha mẹ.

Lấy vợ hơn hai năm nhưng thời gian Sùng A Trư được gần bên vợ chỉ tính bằng ngày. Cô vợ trẻ tên Hà Thị Thủy (người dân tộc Thái). Vừa cưới nhau xong, Trư động viên vợ đi học khoa mầm non Trường cao đẳng Sư phạm Hải Dương. Suốt thời gian học hơn hai năm, số lần hai vợ chồng gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cuối năm 2009, Thủy tốt nghiệp và về Mai Châu, thuê căn phòng nhỏ tại Phố Vãng để được gần đơn vị của Trư, chăm sóc cơm nước cho chồng. Chỉ vừa ở được chừng một tháng thì đến dịp tết của đồng bào Mông (1-12 âm lịch), Trư bảo vợ về chăm sóc bố mẹ thay mình. Từ hôm tết người Mông đến hôm Sùng A Trư hi sinh tròn ba tuần.

Thủy bảo cô rất ân hận vì chiều hôm trước, khi Trư vào chào vợ để đi làm nhiệm vụ, Thủy vẫn còn dỗi chồng. Giờ phút ấy Trư không hay vợ đã mang trong mình giọt máu của anh. Cũng vì thế, sáng 5-2, Thủy chủ động nhắn tin cho chồng “Anh cố gắng giữ sức khỏe, vì em và vì con”. Đến giờ phút ấy, khi đối mặt với hiểm nguy, Sùng A Trư mới biết vợ đã có thai.

Phó trưởng Công an xã Pà Cò, anh Sùng A Chếnh, kể lại trong cuộc vây bắt Vàng A Khua, khi vợ nhắn tin báo có thai Trư vui lắm, cả bữa cơm trưa Trư chỉ ăn nửa cái bánh mì rồi lại lao lên trên, quyết tâm bắt tội phạm để được về với vợ, để làm lành với vợ. Anh đã hi sinh trước loạt đạn của Vàng A Khua khi tham gia bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

Chiều 5-2 khi nghe tiếng súng vọng ra từ Hang Kia, bà Súa bảo Thủy gọi điện cho Trư xem tình hình thế nào, nhưng Thủy nói anh Trư đang bận chiến đấu, gọi điện thoại sợ nguy hiểm. Khi những chiếc xe cứu thương từ phía Hang Kia chạy ra Pà Cò chở các chiến sĩ bị thương lao qua con đường trước sân nhà, linh tính báo cho Thủy biết có điều chẳng lành. Khi ông Phứ chạy từ nương về, người như khuỵu xuống thì Thủy biết chồng mình đã gặp nguy hiểm nhưng cho đến giờ cô vẫn không tin chồng mình đã ra đi!

Bia mộ bên đường lên Tây Trang

Cuộc chiến chống ma túy trên miền Tây Bắc không phải bây giờ mới trở nên khốc liệt, và đại tá Hà Thái Yềm, thượng úy Bùi Quốc Đại, trung úy Sùng A Trư không phải là những sĩ quan công an đầu tiên ngã xuống. Hai hôm sau chúng tôi từ thành phố Điện Biên Phủ ngược lên cửa khẩu Tây Trang và ở cột cây số 17 (tính từ Điện Biên) của quốc lộ 279, chúng tôi bất ngờ khi nhìn thấy một am thờ nho nhỏ và ba nấm mộ ngay bên đường. Gần mười năm trước, một sĩ quan công an trẻ của PC17 Điện Biên đã ngã xuống chính nơi này cùng với hai người dân. Người sĩ quan công an trẻ đã anh dũng hi sinh ấy là Phạm Văn Cường, một trinh sát nhanh nhẹn và năng lực của PC17 Điện Biên.

Trung tá Đinh Tiên Hoàn, phó PC17 Công an tỉnh Điện Biên, bảo chúng tôi dừng xe rồi vội vàng lấy một ít bánh trái, hương hoa mà anh chuẩn bị sẵn mang xuống đặt vào am thờ và đốt nhang trên những nấm mộ. Những ai từng đi trên tuyến đường từ thành phố Điện Biên lên cửa khẩu Tây Trang từ mười năm nay chắc không ai không nghe kể về câu chuyện bi hùng của người sĩ quan phá án ma túy này.

Năm 1998, tốt nghiệp Trường trung học Cảnh sát nhân dân 1, chàng trai quê Hải Phòng tình nguyện lên Điện Biên công tác và được phân công về PC17. Anh Hoàn kể Cường tuy nhỏ con nhưng đó cũng là một lợi thế khi làm trinh sát nội tuyến, dễ dàng cải trang, thâm nhập đường dây ma túy khét tiếng ở Điện Biên. Khi biết có một đường dây buôn bán ma túy cỡ lớn từ Na Ư về Điện Biên rồi xâu chuỗi về tận Hà Nội, PC 17 Công an Điện Biên quyết định tung Cường thâm nhập đường dây này.

Sau gần hai tháng “vào vai”, với sự hỗ trợ của một quần chúng, Cường đã có thể “ăn hàng” của nhóm đối tượng này. Tối 5-10-2001, Cường hẹn nhóm đối tượng tại cây số 17 của tuyến đường đi Tây Trang để mua hàng. Cùng thời điểm ấy, các mũi phục kích của PC17 sẽ phục ở quãng dưới, khi các đối tượng mang hàng giao cho Cường sẽ lập tức bắt ngay tại trận. Tuy nhiên vốn là những kẻ liều lĩnh và hung tợn, thay vì gặp và giao hàng, chúng đã nấp trên núi xả súng vào Cường, cướp đi số tiền Cường mang theo, tung lựu đạn giết luôn một phụ nữ là quần chúng hỗ trợ và một nữ đối tượng khác nhằm xóa hiện trường.

Khi anh em trong nhóm phục kích lao lên để mang Cường và các trợ thủ của anh đi cấp cứu thì không kịp nữa. Tổn thất vô cùng lớn này đã khiến Công an Điện Biên quyết tâm bóc cho được đường dây ma túy tàn độc của Na Ư. Và có lẽ là “quả báo”, chỉ mấy hôm sau hai tên trong băng nhóm tội phạm tham gia vụ giết Cường lại mang số đôla cướp được về Điện Biên tiêu thụ. Chúng bị lộ diện từ số xêri tiền trên những tờ đôla mà Cường mang đi làm nhiệm vụ bị chúng cướp. Đường dây ma túy ở Na Ư với ông trùm Lý Giống Minh, Lý A Va, Và A Tùng... đã sa lưới và đền tội ngay sau đó.

Bây giờ Na Ư, Tây Trang vẫn là những địa chỉ nóng của ma túy, anh em đi làm nhiệm vụ qua đây đều khấn thầm Cường phù hộ cho chân cứng đá mềm để vào cuộc chiến.

___________________

Đã có những liệt sĩ ngã xuống, hàng chục đường dây bị bóc gỡ, hàng chục đối tượng bị án tử hình, tù chung thân... Nhưng cuộc chiến ma túy ở xã Na Ư, huyện Điện Biên vẫn còn rất cam go. Chúng tôi đã trở lại Na Ư và thấy...

Kỳ cuối: Na Ư - bao giờ bản nhỏ bình yên?

 LÊ ĐỨC DỤC - MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất