12/01/2018 09:43 GMT+7

'Tôi yêu Đà Nẵng': lan tỏa cái đẹp để dẹp cái xấu

VIỆT HÙNG thực hiện
VIỆT HÙNG thực hiện

TTO - Chuyên mục “Tôi yêu Đà Nẵng” trên Tuổi Trẻ đã chuyển tải đến cộng đồng những câu chuyện đẹp, nhân văn, đầy tình thương và nhân ái về những người tốt, việc làm hay của người Đà Nẵng.

Tôi yêu Đà Nẵng: lan tỏa cái đẹp để dẹp cái xấu - Ảnh 1.

Một bạn trẻ thuộc dự án “Một bức tranh - nhiều hi vọng” dạy vẽ cho bệnh nhi ung thư ở Đà Nẵng - Ảnh: V.HÙNG

Chương trình đi qua một năm. Mỗi trang báo, video clip đã khắc họa nhiều cá nhân, tập thể điển hình về tấm lòng nhân ái, sự yêu thương và tử tế trong cộng đồng. 

​Ra mắt chuyên mục "Tôi yêu Đà Nẵng" trên báo Tuổi Trẻ ​Ra mắt chuyên mục 'Tôi yêu Đà Nẵng' trên báo Tuổi Trẻ

TTO - Sáng 23-3, tại Đà Nẵng, báo Tuổi Trẻ và UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra mắt chuyên mục Tôi yêu Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Quang Thanh, giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP Đà Nẵng, chia sẻ:

Tối nay (12-1) diễn ra gala "Tôi yêu Đà Nẵng"

Lúc 20h tối nay, tại trường quay S1 Đài PT-TH Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp đêm gala tôn vinh 35 cá nhân và tập thể trong chuyên mục "Tôi yêu Đà Nẵng" năm 2017, do báo Tuổi Trẻ và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

- Đây là chuyên mục dành riêng cho Đà Nẵng, điều này rất quý, thể hiện sự quan tâm và tình cảm của báo đối với Đà Nẵng. 

Điều đặc biệt ở đây nữa là chuyên mục được thực hiện vào ngày thứ hai - ngày chào đón một tuần mới nên bạn đọc, người dân tiếp nhận thông tin về những con người yêu TP Đà Nẵng thì tuần làm việc mới cũng sẽ phấn chấn và nhiều năng lượng hơn.

* Thông qua chuyên mục, nhiều người đánh giá sự lan tỏa về những điều tốt, tử tế trong cộng đồng, người dân. Ông nghĩ gì về nhìn nhận này?

- Khi phát động những cuộc vận động về gương người tốt việc tốt, chúng tôi luôn quán triệt tinh thần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". 

"Cái đẹp đơn giản là những việc làm đời thường nhưng nó mang đến cho mọi người cảm giác dễ chịu, tạo không khí phấn khởi và mọi người xích lại gần nhau hơn qua những việc làm đẹp hằng ngày, để từ đó lan tỏa thành một nếp sống, nói xa hơn đó là nếp sống văn hóa."
(Ông Nguyễn Quang Thanh, giám đốc Sở TTTT TP Đà Nẵng)

Qua chuyên mục "Tôi yêu Đà Nẵng", chúng ta không chỉ biết được những gương sáng đời thường là người dân TP mà còn được biết đến nhiều bạn bè ngoài TP, những người bạn quốc tế như anh Danny C. Ybarra đến từ Hawaii (Mỹ) với lớp học tiếng Anh miễn phí... 

Họ đến với Đà Nẵng bằng tình yêu dành cho TP này. Là một người dân TP, tôi cảm ơn chuyên mục đã phát hiện, nhân rộng để cái đẹp được lan tỏa.

* Để đạt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành nơi đáng sống thì một trong những việc cần làm là xây dựng con người văn hóa, văn minh. Theo ông, chuyên mục "Tôi yêu Đà Nẵng" cần làm gì để tác động rộng khắp hơn?

- Bên cạnh những chương trình, mục tiêu, chủ trương cụ thể từ những quyết sách của TP thì Đà Nẵng đã tập trung khơi dậy sức mạnh từ sức dân. 

Chẳng hạn ở Tuần lễ cấp cao APEC 2017 vừa qua, sức dân, lòng dân Đà Nẵng đã được thể hiện cao nhất khi hầu như toàn TP xuống đường để dọn dẹp TP sau cơn bão số 12, tạo lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp để đón khách quý.

Đồng hành cùng TP trong những năm qua, báo chí trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh TP, trong đó có báo Tuổi Trẻ

Tôi mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng TP trên tinh thần xây dựng lành mạnh và trách nhiệm. Chuyên mục "Tôi yêu Đà Nẵng" cũng tiếp tục đồng hành với TP.

Hãy lắng lại đôi chút trong cuộc sống hối hả này để chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mà bạn nghe thấy, quan sát được xung quanh để chúng ta cùng thấy cuộc đời còn có rất nhiều mảnh ghép thú vị khác. Xin mời bạn gửi những sẻ chia, cảm nhận của mình về địa chỉ: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

VIỆT HÙNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên