06/07/2016 10:58 GMT+7

Dự cảm chẳng lành của nữ giám thị bị tài xế taxi giết hại

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Nhận thấy hướng đi bất thường của tài xế taxi, ngồi trên xe nữ giám thị Phạm Thị Oanh đã nhắn đầy lo lắng cho một học sinh: “... Ông taxi chở cô đi lối khác ah. Cô thấy lo lo ah...”

Hiện trường tại khu vực cầu Sú nơi nghi phạm Tiến phi tang xác nữ giám thị phi tang - Ảnh: CA
Hiện trường khu vực cầu Sú nơi nghi phạm Tiến phi tang xác nữ giám thị - Ảnh: Văn Định

Đến bây giờ em Nguyễn Văn Tuấn - ở xã Thạch Hạ TP. Hà Tĩnh không ngờ rằng những tin nhắn cuối cùng của cô Phạm Thị Oanh (sinh viên năm 4 Trường ĐH sư phạm Huế - coi thi tại cụm thi Hà Tĩnh) gửi cho Tuấn như một điềm báo về chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với cô ngay sau đó.

Những tin nhắn cuối cùng của nữ giám thị trước khi bị giết

Tuấn kể trong khi thi THPT quốc gia ở điểm thi Trường THPT Mai Thúc Loan (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) Tuấn có quen biết với cô Oanh. Qua Tuấn, cô Oanh biết nhà thờ xứ An Nhiên ở xã Thạch Hạ để đi lễ. 

Khoảng 18g30, ngàu 3-7, Oanh từ TP. Hà Tĩnh đón taxi đi đến nhà thờ xứ An Nhiên. Sau khi đi lễ, Oanh ghé vào nhà Tuấn chơi một lúc rồi đón taxi về.

“Trên đường về cô Oanh có nhắn tin cho em. Không ngờ chuyện chẳng lành lại xảy ra với cô ấy”, Tuấn xúc động nói.

Trong tin nhắn còn lưu trên máy điện thoại của Tuấn, có đoạn nữ giám thị nói: “Ông taxi chở cô đi lối khác ah. Cô thấy lo lo ah”.

Tuấn nhắn lại: “Em cũng lo rồi. Nếu cô về an toàn nói với em nha”. Nữ giám thị nhắn tiếp: “Cô lo lắm”. “Giờ sao rồi cô. Ở đâu đó em chạy lên cái”, Tuấn đáp lại. Nhưng đó đã là tin nhắn cuối cùng của cô Oanh mà Tuấn nhận được.

Tuấn có nhắn tiếp: "Cô về chưa” nhưng không thấy cô Oanh trả lời.

“Sau đó em nhắn liên tục không thấy cô Oanh trả lời rồi gọi cũng không. Ai ngờ cô lại bị sát hại”, kể đến đây Tuấn nghẹn lời.

Nội dung tin nhắn dự cảm đầy lo sợ của nữ sinh Phạm Thị Oanh gửi cho em Tuấn
Nội dung tin nhắn dự cảm đầy lo sợ của nữ giám thị Phạm Thị Oanh gửi cho em Tuấn

Trao đổi qua điện thoại, chị Phạm Thị Nhung (chị dâu của Oanh) cũng nghẹn ngào cho biết Oanh là con thứ 5 trong gia đình có 6 chị anh em. Sau khi biết tin dữ về Oanh, cả gia đình rất đau buồn, thương xót.

“Em nó học xong đang chờ lấy bằng đại học. Oanh có rất nhiều dự định về công việc nhưng giờ gặp nạn thế này... Đau xót quá!” chị Nhung khóc nghẹn nói.

Theo chị Nhung, quê của Oanh ở Lý Nhân, Hà Nam. Theo chị Nhung, khoảng 3g chiều 6-7, gia đình sẽ tổ chức mai táng cho Oanh.

Tài xế taxi chia sẻ nợ nần trên facebook

Theo lời khai ban đầu của tài xế taxi Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, trú ở phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) tại cơ quan điều tra thì Tiến khai nhận đã ra tay sát hại nữ giám thị Phạm Thị Oanh chỉ vì trong ngày chạy taxi đang còn thiếu 300.000 đồng để nộp lệnh cho hãng taxi Mai Linh.

Theo Tiến thừa nhận, chiều tối 3-7 sau khi chở chị Oanh đi lễ tại nhà thờ An Nhiên thì Tiến tiếp tục đón chị Oanh về TP. Hà Tĩnh để nghỉ, sáng mai sẽ đi coi thi.

Khoảng 21g30 khi đang trên đường đi, Tiến đã nảy sinh ý định giết Oanh để cướp tài sản. Do đó Tiến đã lái xe chạy lòng vòng trên địa bàn xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh.

Khi đến đoạn đường vắng, Tiến đã ấn chốt khóa cửa để Oanh không thể thoát ra ngoài rồi tấn công, bóp cổ khiến Oanh chết ngạt.

Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA
Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA

Theo Tiến khai, sau khi thấy nạn nhân chết, Tiến đã lấy được một túi xách, điện thoại và 250.000 đồng. Sau đó, Tiến lái xe đến cầu Sú thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh để phi tang xác nạn nhân.

“Hành vi của Tiến khi ra tay sát hại nữ giám thị rất tàn nhẫn, cần phải bị trừng trị nghiêm khắc”, một cán bộ điều tra nói.

Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người truy cập vào facebook cá nhân của nghi can Nguyễn Văn Tiến thì thấy trước đó (ngày 16-2), Tiến có lên facebook chia sẻ rằng: “Chán đời, còn mắc nợ nữa. Chắc chết đi cho xong”.

Vì thế, theo nhiều người dự đoán, khả năng nghi can Nguyễn Văn Tiến vướng vào nợ nần nên đã có kế hoạch sát hại hành khách để cướp tài sản.

Vứt thi thể nạn nhân xuống sông

Trưa 5-7, từ lời khai của nghi can Nguyễn Văn Tiến, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm nạn nhân Phạm Thị Oanh tại khu vực chân cầu Sú (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Sau gần hai giờ rà soát dưới làn nước dày đặc bèo, cơ quan công an đã tìm được thi thể nạn nhân.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên