26/05/2015 13:15 GMT+7

Tử hình kẻ giết người thả xác nạn nhân trôi về nhà

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Sau khi Phạm Huỳnh Hải giết chết anh Xuyên, bỏ xác vào bao thả xuống sông thì xác anh lại trôi gần 7km, tấp vào đúng bến sông nhà mình để gia đình phát hiện.

Bị cáo Phạm Huỳnh Hải tại phiên tòa lưu động - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Sáng 26-5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người, cướp tài sản rồi bỏ xác trong bao thả trôi sông do bị cáo Phạm Huỳnh Hải (37 tuổi, ngụ ấp Khánh An, Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang) thực hiện. 

Hải bị truy tố ra tòa xét xử về hai tội danh giết người và cướp tài sản. Vụ án chấn động, thu hút sự quan tâm của dư luận nên hàng ngàn người dân đã đến dự phiên tòa này.

Sau khi nghe Viện Kiểm sát đọc cáo trạng và nghe bị cáo Hải khai về hành vi phạm tội của mình, nhiều người dự tòa không khỏi rùng mình.

Tòa hỏi tại sao Hải nhẫn tâm giết anh Xuyên, bị cáo này thú nhận do làm ăn khó khăn, do qua Campuchia chơi ở casino thua tiền dẫn tới nợ nần, muốn cướp tài sản bán lấy tiền qua casino chơi tiếp may ra thắng mới có tiền trả nợ.

“Từ suy nghĩ đó nên bị cáo chuẩn bị, sắp đặt sẵn việc giết người như vậy”, Hải khai nhận.

Tòa tuyên phạt bị cáo Hải 3 năm tù về tội cướp tài sản, còn tội giết người lãnh án tử hình, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đồng thời buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần 69 triệu đồng cho gia đình anh Xuyên, bồi hoàn 13 triệu đồng cho chủ tiệm cầm đồ và 1,6 triệu đồng cho chủ mua chiếc điện thoại.

Theo cáo trạng, bị cáo Hải là người chuyên bỏ mối bia, nước giải khát cho các đại lý nhưng thường sang casino bên Campuchia đánh bạc.

Do thua bạc nhiều dẫn đến nợ nần, Hải phải vay quỹ tín dụng và một số người khác gần 170 triệu đồng nhưng không có khả năng trả.

Thấy anh Hà Văn Xuyên (33 tuổi, từ xã Mỹ Phú, Châu Phú) qua làm công nuôi cá cho anh ruột của mình sử dụng xe máy và điện thoại di động có giá trị nên bị cáo Hải nảy sinh ý định giết anh Xuyên lấy tài sản bán để sang Campuchia đánh bạc, hy vọng thắng bạc có tiền trả nợ.

Khoảng 17g ngày 30-12-2014, Hải mang két bia qua trại nuôi cá rủ anh Xuyên nhậu. Hải chỉ uống cầm chừng và cố ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia để dễ bề ra tay.

Tan tiệc, bị cáo Hải nói anh Xuyên mang két vỏ bia qua nhà mình. Anh Xuyên vào bếp vừa đặt két bia xuống liền bị Hải cầm thanh gỗ đánh mạnh liên tiếp vào đầu.

Thấy anh Xuyên không còn cử động, Hải lấy 2 vỏ bao thức ăn chăn nuôi để đựng xác nạn nhân. Khi quay vào thấy anh Xuyên còn thở, Hải tiếp tục đánh nạn nhân đến chết rồi bỏ xác vào bao, sau đó đưa lên xe máy chở đến cây cầu cách nhà 700m thả xuống kênh. 

Phiên tòa có rất đông người đến dự, theo dõi - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Gia đình của nạn nhân tại phiên tòa - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Sau khi phi tang xác nạn nhân, Hải về nhà xóa dấu tích, lấy điện thoại di động,120 ngàn đồng và chạy xe máy của anh Xuyên đến gửi tại điểm giữ xe ở phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, rồi bắt xe ôm về nhà ngủ.

Sáng hôm sau bị cáo Hải lên lấy xe máy của anh Xuyên đem cầm được 13 triệu đồng mang sang casino đánh bạc thua hết tiền. Hải quay về bán điện thoại di động của anh Xuyên được 1,6 triệu đồng.

Sáng 1-1-2015 bao đựng xác anh Xuyên trôi về tấp ở bến sông sau nhà anh này, cách nơi Hải thả xuống khoảng 7km. Gia đình và hàng xóm phát hiện nên trình báo công an.

Biết công an truy tìm thủ phạm, ngày 2-1, Hải bỏ sang Phnom Penh (Campuchia) thuê nhà trọ ở để trốn tránh. Công an tỉnh An Giang phối hợp với cảnh sát nước bạn truy tìm, đến ngày 6-1 Hải về nước đầu thú rồi bị khởi tố, bắt giam đến nay.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên