16/04/2015 16:17 GMT+7

Hung thủ giết người, móc mắt nạn nhân nhận án tử hình

THỤC VY
THỤC VY

TTO - Sau khi bị kết án tử hình trong vụ giết người tại Sơn La, Lò Văn Phóng tự khai nhận trước đó còn cùng đồng phạm cướp, hiếp dâm, giết rồi móc mắt chị Ngoãn tại Bình Dương.

 

Lò Văn Phóng trước vành móng ngựa

Ngày 16-4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cướp tài sản, hiếp dâm, giết người rồi móc mắt nạn nhân gây bàng hoàng dư luận xảy ra tại khu rừng cao su thuộc Nông trường cao su Hưng Hòa (xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vào năm 2008. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngoãn (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Bình Dương)

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lò Văn Phóng (23 tuổi, quê Sơn La) 18 năm tù về các tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Đây là mức hình phạt cao nhất mà tòa có thể tuyên đối với Phóng vì thời điểm gây án, Phóng mới hơn 16 tuổi (chưa thành niên).

Tuy nhiên, tổng hợp với bản án tử hình cho tội ác giết người mà Phóng đã thực hiện tại tỉnh Sơn La (TAND tỉnh Sơn La xét xử năm 2012), Lò Văn Phóng phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng của vụ án, ngày 23-11-2008 Lò Văn Phóng từ quê nhà đến bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để tìm việc làm. Được một người tên Hiệp (cơ quan điều tra vẫn chưa xác minh được lai lịch) rủ vào Bình Dương xin việc, Phóng đồng ý.

Cả hai vào Bình Dương nhiều ngày mà vẫn không ai thuê làm việc, Hiệp rủ Phóng trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài.

Ngày 13-12-2008, cả hai đến khu vực xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên (thời điểm đó là huyện Tân Uyên), thấy một căn nhà nằm trong khu rừng cao su có nhiều tài sản nên theo dõi để tìm cơ hội trộm cắp. 

Đến rạng sáng hôm sau (14-12), Hiệp và Phóng nhìn thấy một người phụ nữ (là chị Nguyễn Thị Ngoãn) đi cạo mủ cao su một mình, đeo bông tai vàng nên đi theo.

Phóng xuống xe đến bên cạnh chị Ngoãn vờ hỏi đường rồi bất ngờ vật người phụ nữ xuống đất. Chị Ngoãn vùng vẫy, kêu cứu thì bị Hiệp và Phóng bóp cổ đến khi bất tỉnh.

Trong lúc Phóng đẩy xe máy vào trong lô cao su cất giấu thì Hiệp thực hiện hành vi hiếp dâm chị Ngoãn. Sợ có người phát hiện, Hiệp cùng Phóng kéo chị Ngoãn vào khu nghĩa địa gần đó tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Khi Phóng lột quần áo chị Ngoãn, sờ soạng và tìm tài sản thì chị Ngoãn tỉnh dậy la hét cầu cứu. Phóng lấy một đoạn cây chọc nhiều cái vào người đến khi chị Ngoãn không còn phản ứng gì nữa mới thôi.

Nghĩ rằng mắt nạn nhân có thể lưu giữ hình ảnh của kẻ giết người, Phóng còn dùng cây giũa móng tay (gắn trong xâu chìa khóa) móc mắt nạn nhân ném đi chỗ khác.

Sau đó, Phóng tháo bông tai vàng và bộ vòng cimen bỏ túi, Hiệp lấy tấm bia mộ đập nhiều cái vào đầu chị Ngoãn rồi cùng Phóng quẳng xác người phụ nữ xuống hố mộ đã bốc cốt rồi bỏ đi.

Sau khi bán vàng chia nhau, Phóng lái xe chở Hiệp chạy ngược về Hà Nội và chia tay.

Sau đó, Phóng về lại Sơn La và tiếp tục gây án trộm cắp, lừa đảo, cướp, giết người. Sau khi bị TAND tỉnh Sơn La kết án tử hình, ngày 3-12-2013 tại trại giam công an tỉnh Sơn La, Lò Văn Phóng đã làm đơn thú tội, khai nhận gây vụ cướp, hiếp và giết chị Ngoãn tại Bình Dương trên. 

Lò Văn Phóng bị dẫn giải ra xe đặc chủng sau phiên tòa ngày 16-4 - Ảnh: Thục Vy

THỤC VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên